06/05/2026
Nếu con anh chị học ở VN mà chi phí đến 300tr/năm như bên dưới, đã thế học xong lương thấp thì anh chị có thể cân nhắc phân bổ từ 1/3 số tiền này để đầu tư sớm một lô đất bên em, em không hứa đất tăng giá chính xác bao nhiêu nhưng sẽ rất đáng để tạo ra lợi nhuận trong tương lai gần lẫn giá trị sử dụng ngay hiện tại ạ! Xem video của em để hiểu rõ nha.
---
Năm nay tôi 26 tuổi, đi làm được hai năm với mức lương khoảng 8,5 triệu đồng mỗi tháng. Công việc đúng ngành, bằng cấp ổn, nhưng mỗi lần nhìn vào bảng lương, tôi lại nghĩ đến số tiền hơn 1,2 tỷ mà ba mẹ đã dành cho tôi suốt bốn năm đại học. Một con số không nhỏ, được gom góp từ tích lũy, vay mượn và cả những hy sinh mà lúc đó tôi chưa hiểu hết.
Ngày tôi đậu đại học, cả nhà xem đó là niềm tự hào lớn. Ba mẹ chấp nhận gánh toàn bộ chi phí, từ học phí, tiền trọ đến sinh hoạt, để tôi yên tâm học hành. Tôi từng tin rằng chỉ cần tốt nghiệp, đi làm chăm chỉ là có thể sớm bù đắp lại phần nào cho gia đình.
Nhưng thực tế thị trường lao động không đơn giản như kỳ vọng. Thu nhập hiện tại chỉ đủ trang trải cuộc sống và tích lũy rất hạn chế, mỗi tháng nhiều nhất để dành được vài triệu đồng. Khoảng cách giữa chi phí đầu tư cho giáo dục và khả năng hoàn vốn ngày càng trở nên rõ ràng.
Một lần, ba nhắc lại câu chuyện mảnh đất gần nhà từng được rao bán với giá 650 triệu đồng vào năm 2019 nhưng gia đình đã không mua. Đến nay, giá trị mảnh đất đó đã tăng lên gần 3 tỷ đồng, tạo ra một sự so sánh khó tránh. Nếu đặt lên bàn cân, khoản 1,2 tỷ ngày trước hoàn toàn có thể chuyển hóa thành một tài sản có giá trị lớn hơn theo thời gian.
Tôi không trách ba mẹ, cũng không phủ nhận giá trị của việc học. Nhưng từ câu chuyện của chính mình, tôi nhận ra bài toán đầu tư cá nhân ngày càng phức tạp khi đứng giữa lựa chọn giáo dục và bất động sản. Với mức thu nhập hiện tại, việc tích lũy tài sản lớn dường như cần rất nhiều thời gian, thậm chí kéo dài hàng chục năm mới có thể cân bằng lại những gì đã bỏ ra.