16/01/2016
Hồi kí tết Nhâm Thìn 2012: Nội san Tết 2012
[Câu chuyện đầu xuân] Hồi 1: Vợ chồng Táo phát cuồng vì Nội san Tết Netreal
Ngày 23 tháng Chạp, ba ông bà Táo cưỡi cá về giời. Các Táo vừa đến nơi, Ngọc Hoàng đang uống Dr. Thanh bỗng phát sặc vì nhìn thấy dung nhan bà Táo…
Ngọc Hoàng: Làm sao mà năm nay khanh lại có được da mặt căng mịn không nếp nhăn như quảng cáo Olay, không phải trắng mà là trắng hồng tự nhiên như quảng cáo Pond’s, có thần dược gì không cho ta… dùng với!!!
Táo Ông 01: Dạ không, là nhờ chúng thần cho bà nhà thưởng thức món Netfun (Nội san tết của Netreal) cách đây không lâu, nên quạ mới thành công, công nông mới thành xế hộp đấy ạ ;))
Táo Ông 02 tiếp lời: Dạ đúng, chả là bà nhà tôi theo dõi xong mấy mục Netreal Last Top Model, Dự án hot lên sàn Náo động sản, …là xúc cảm dồn nén, tuôn trào tới tấp, khiến nhịp tim đập nhanh, máu dồn lên mặt, khiến làn da đổi sắc trắng hồng đầy tự nhiên. Xong đến khi bả giở đến mấy mục như Ký sự ảnh Netreal, Thả Thơ Tõm, …, thì không ngừng mắt chữ O, mồm chữ A, lông mày nhướn đến tận chân tóc, coi như được tập thể dục toàn cơ mặt, nên dần dần da mặt đã trở nên căng mịn và cực kỳ khỏe mạnh như này đấy ạ ;;)
Ngọc Hoàng: Really? Thế sao các khanh chưa mang cái món Netfun đó đến đây cho trẫm dùng??? (nuốt nước miếng cái ực)
Bà Táo: Dạ tại trước khi mang vào trình Ngọc Hoàng, chúng thần còn phải chờ Cụ Rùa ở Phủ Kiểm định chất lượng Quà tết xét duyệt đã ạ, ok rồi chúng thần sẽ mang đến cho Ngọc Hoàng xài luôn ;;).
Ngọc Hoàng: Chuẩn Táo! Nhắc Cụ Rùa nhanh lên nhé, hí hí!
3 Táo đồng Thanh: Dạ vâng thưa Ngọc Hoàng. NETFUN – MỘT NGƯỜI ĐẸP, BA NGƯỜI VUI =))