05/05/2026
🆘🆘🆘Khách hàng tham gia hợp đồng với em từ năm 2016 vì “NỂ” em nhiệt tình quá nên anh mua cho em có doanh số.
💥💥💥Tham gia xong đóng phí nên quý thứ 2 anh bảo anh cũng không thấy bảo hiểm có tác dụng gì với anh vì BHYT anh cũng không mua nhưng anh huỷ thì sợ em mất uy tín với cty nên anh đóng tiếp.
🆘🆘🆘Đến quý thứ 3 gọi anh mãi không được, lần này thì em nghĩ: “anh không đóng vì nể được nữa rồi”
✅✅✅Nhưng cũng may mắn vì em nhiệt tình tư vấn để ký hợp đồng, kiên trì gọi điện nhắc phí để gặp được em gái anh nghe điện và báo rằng: “ Anh đang bị tai nạn chấn thương sọ não nặng lắm” may có em gọi c định điều trị cho anh xong cũng gọi cho em. Mà sao em giỏi thế chị bảo anh ý mua BHYT mãi mà anh ý không mua may sao có bảo hiểm của em.
🥹🥹🥹Anh bị nặng đến mức mặt biến dạng không nhận ra luôn, phải tháo mảnh sọ não ra để điều trị và cũng mất trí nhớ tạm thời🥹🥹🥹
Vẫn thật may mắn sau thời gian điều trị tích cực anh đã dần bình phục, nhớ lại và đi làm bình thường được.
💯💯💯Ở hội thảo tri ân khách hàng anh còn phát biểu: “Bảo hiểm hay lắm mọi người tham gia đi đề phòng rủi ro nhé, lúc có vấn đề không cần bảo gì bảo hiểm tự thanh toán tiền cho mình (đoạn này khoa trương quá vì anh không biết vì sao được thanh toán🤣🤣🤣)
🆘🆘Nhưng vấn đề vẫn chưa dừng lại anh vẫn phải điều trị phẫu thuật não nhiều lần sau đó vì “mảnh sọ lắp vào không tương thích với sọ gốc do sọ gốc vẫn phát triển sọ mới thì không nên sau một thời gian là bị kênh và tạo mủ, áp xe🥹🥹🥹). Lần gần nhất anh gọi bảo Mừng ơi anh lại phải đi xử lý rồi.
❤️❤️❤️Ca mổ đã thành công, anh cũng hồi phục tốt và cầu chúc anh thật nhiều sức khoẻ ạ
P/s: em Mừng vẫn làm bảo hiểm, mọi người cứ alo em để có phương án dự phòng cho những bất ngờ không lường trước nhé. Ủng hộ vì em nhiệt tình cũng được em không chê đâu ạ🥰🥰🥰
Gặp em cafe nhận quà cả nhà ơi, túi xinh xinh đi du lịch hè là hợp lắm ạ