25/11/2025
VÀNG, BẢO HIỂM & 3 TÌNH HUỐNG
Khi tôi nói về giá trị của bảo hiểm thì 1 anh có bình luận như hình ảnh.
Anh ấy nói hợp lý ở 2 điều: Tích sản chắc ăn với vàng & không muốn phiền đến ai. Còn quan điểm của tôi là:
Vàng & bảo hiểm thuộc về 2 tầng tháp tài chính khác nhau, bảo hiểm thuộc về tầng bảo vệ tài chính (Protection), Vàng thường thuộc về tầng tích sản, tiết kiệm (Saving), với tỷ suất lợi nhuận như thời gian qua thì nhiều người sẽ xếp Vàng vào tầng đầu tư vì mua đi bán lại kiếm lợi nhuận trong 1 khoảng thời gian ngắn. Nhưng chung quy là vàng không thuộc tầng bảo vệ tài chính.
Bảo vệ tài chính là các sản phẩm thuộc về bảo hiểm nói chung như bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ...là những sản phẩm giúp tránh mất tiền khi rủi ro xảy ra.
3 tình huống tôi muốn đặt ra cho anh ấy và những người có quan điểm tương tự như anh là:
1. Mua 1 chỉ vàng khoảng 15 triệu, 1 hợp đồng bảo hiểm có thể chỉ 10 triệu cũng có cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tai nạn, bệnh. Nếu rủi ro xảy ra cần 100 triệu điều trị bệnh thì có bảo hiểm gánh đỡ chi phí, 1 chỉ vàng bán đi vẫn thiếu khoảng 6 chỉ vàng nữa.
2. Có những bệnh hiểm nghèo điều trị chi phí cao và kéo dài, liệu rằng có phải ai cũng có đủ vàng để bán đi để có tiền điều trị? Chi phí 500 triệu thì cần 3 cây vàng - thật sự là xa xỉ với rất nhiều người dân vì thu nhập bình quân người dân Việt 1 năm cũng chỉ khoảng nửa cây vàng, còn chi tiêu, bao giờ tích cho được 3 cây vàng?
3. Càng không muốn phiền đến ai thì càng cần bảo hiểm vì bảo hiểm là Quỹ chung của hàng triệu khách hàng đóng góp, ai kém may mắn hơn nếu gặp rủi ro thì được dùng trước Quỹ này, người tham gia bảo hiểm được cty bảo hiểm đền bù theo đúng hợp đồng, giấy trắng mực đen, thượng tôn pháp luật, chẳng phiền đến ai.
Quan điểm của anh chị về việc này thì sao? Hãy cùng để lại ý kiến & những trải nghiệm của mình nhé!