06/12/2023
Triết học đêm khuya: hãy nói về điềm đạm và bao dung
Khi bạn thất vọng về người nào đó (anh thật thất vọng về em/ em thật thất vọng về anh) thì đó là vấn đề của bạn, chứ ko phải ở ng kia, bạn chỉ cần đừng thấy thất vọng thôi, vì mọi chuyện thực ra rất bình thường.
Khi bạn nói ra điều đó với người kia là bạn đang dùng lời nói để sát thương người khác, muốn làm ng ta phiền lòng, thỏa cơn giận của bạn chứ thực ra bạn có sao đâu, nói hay không thì bạn vẫn vậy, xả ra là thể hiện sự trẻ con của bạn thôi.
Khi bạn tử tế, hiền hòa với ai đó thì hãy tử tế hiền hòa trọn vẹn tới cùng, đừng chỉ tử tế tới đoạn cuối, tới khi không chịu được thì trở mặt, vì thôi cứ nhận thiệt về mình chút đi, thiệt chút có sao đâu.
Con người khi đã hiểu chuyện sẽ thấy ko có người tốt người xấu, chỉ là người đó đã trưởng thành chưa, đã nhận thức được đúng sai chưa. Với người chưa có nhận thức thì họ đáng thương hơn là đáng ghét, giống như ta thương một người khuyết tật cụt chân cụt tay thì sao ta ko thương một người khuyết tật trong nhận thức. Hãy kiên nhẫn và giúp họ dần hiểu, ko hiểu cũng ko sao, sau sẽ hiểu.