10/05/2026
THUA LÚC TRẺ LÀ HỌC PHÍ, THUA LÚC GIÀ LÀ BI KỊCH
Lúc trẻ phất lên nhanh chưa chắc đã là phúc. Có những người 30 tuổi xe sang nhà lớn, hô mưa gọi gió, đi đến đâu người ta cúi rạp đến đó. Nhưng đến 50 tuổi lỡ bước sa cơ, trắng tay nợ nần, bệnh tật quấn thân, ngoảnh lại chẳng còn nơi nào nương tựa.
Cuộc đời không chấm điểm bằng việc bạn chạy nhanh thế nào ở vạch xuất phát. Nó chấm điểm bằng việc lúc hoàng hôn buông xuống, bạn có một chỗ an ổn để ngồi nghỉ ngơi hay không.
Nửa đời trước, bạn bồng bột, bạn tin lầm người, bạn làm ăn thua lỗ phá sản, bạn chọn sai bạn đời. Tất cả những cái đó chỉ là bản nháp. Bạn thua mười năm, hai mươi năm cũng được. Rớt xuống đáy thì cắn răng cày cuốc làm lại, sức dài vai rộng chẳng có gì phải sợ.
Thắng trận cuối cùng là giữ được một thân thể không bệnh tật dằn vặt.
Là giữ được một khoản tiền phòng thân để ốm đau không phải nhìn sắc mặt con cháu mà sống.
Là giữ được một mái nhà dẫu nhỏ bé nhưng bước vào thấy lòng nhẹ bẫng, không chủ nợ réo rọi, không ân oán giang hồ, đêm đặt lưng xuống là ngủ một giấc đến sáng.
Đường dài mới biết ngựa hay. Nửa đời trước cứ để mặc cho thiên hạ tranh nhau rực rỡ, tranh nhau thể hiện. Nửa đời sau, ai ăn ngon ngủ kỹ, ai thân tâm an nhàn, người đó mới là kẻ thu về toàn thắng!
👉 Bài học này bạn có thể tìm thấy trong bộ sách Cho là nhận của Đại sư Tinh Vân. Dành 10 phút mỗi ngày để đọc, bạn sẽ hiểu lẽ đời, sống thảnh thơi, tự ý thức cách ứng xử để bản thân có hậu vận khiến kẻ tiểu nhân phải ghen tị
St Đắc Nhân Tâm