27/06/2019
TÂM SỰ NGHỀ TƯ VẤN
Cuối tháng nghỉ ngơi mà đọc được nội dung này ở fb thầy Phong, lại thấy thật may mình luôn quách tỉnh, chả bị dụ!
Danh hiệu nó đáng quý và trân trọng khi và chỉ khi nỗ lực và làm thật, mang lại được tốt đẹp cho bản thân và khách hàng, chứ chạy GAME để đạt danh hiệu thì tầm thường đáng khinh lắm!
Hương làm bảo hiểm vì yêu thương mình và chính con người ngoài kia chưa hieur rõ về ảo hiểm, vì với H ngành này có thể giúp đc bao người thông qua hợp đồng bảo hiểm, chứ ghét nhất kiểu vì danh hão, rồi ép số chạy số!
Kể cả mấy lời này có ko vừa lòng ai cũng kệ, mềnh làm tvv là mình đứng về phía KH, ko phải đứng về phía cty BH. Mình chọn Manulife vì mình ưng sản phẩm của cty tốt, dịch vụ nhìn chung ok, chứ ko phải vì những con số ấn tượng hề hề!
Kể mà nói, nhiều danh hiệu, nhiều MDRT,... nhưng mà ko thực chất, thiết kế giải pháp cho khách chưa thực sự tốt, thì nó giúp gì cty bền vững nhỉ? Giúp gì ngành đc thực sự xứng đáng đc yêu và vững mạnh nhỉ? Hậu quả là chỉ làm cho ngành bị ghét hơn thui í, khiến cho con đường Hương và các đồng nghiệp nghiêm túc đang đi nó càng thêm khó khăn!
Nói ngành BHNT nhân văn ko sai, nhưng vđề là toàn thể các cá nhân từ đại lý đến các cấp quản lý đã làm được những gì nhân văn để ngành thực sự nhân văn?
Hương sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi cho mỗi ngày biết thêm một chút, chậm nhưng chuẩn, nhất định ko giấu dốt!
Nghề nào cũng vậy, nên là cứ làm đúng (mà muốn đúng phải học lòi kèn dài lâu nhỉ) và ko tham lam thì sẽ ko "bạc"! Để sống thảnh thơi ahihi
Có thể em chưa mang đến cái hoàn hảo cho khách, nhưng MDRT là danh hiệu em đạt bằng sự nỗ lực và làm thật nghiêm túc của mình, nho nhỏ một mà thành, ko chạy đua kiểu rỗng tuếch, nên cũng đc tự hào chút.