26/03/2022
Một lần tình cờ tôi được nói chuyện với 2 người Sale bất động sản một dự án. Khi tôi hỏi: "Anh thấy công việc của mình thế nào?"
- Người thứ nhất nói: "Tôi cảm thấy mệt mỏi. Công việc thì lặp đi lặp lại và nhàm chán. Hàng ngày tôi phải gọi điện chào hàng cho những người lạ. Tôi bị từ chối, thậm chí bị ăn chửi. Nhưng tôi vẫn phải làm vì tôi còn phải nuôi gia đình của mình và tôi cũng không có sự lựa chọn.
- Người Sale thứ 2 nói: Thực lòng thì tôi yêu công việc này. Tuy công việc có lặp lại và hơi nhàm chán. Hàng ngày tôi phải gọi điện chào hàng cho những người lạ. Tôi cũng bị từ chối suốt và thậm chí bị ăn chửi. Nhưng tôi đang giúp những người khác mua được nhà mà. Nơi đó họ kết hôn, sinh sống và có những đứa trẻ xinh đẹp. Thật tuyệt vời. Tôi muốn nhiều người hơn nữa có được ngôi nhà cho riêng mình. Tôi tự hào vì điều đó.
Rõ ràng là cùng 1 công việc giống hệt nhau nhưng suy nghĩ, mục tiêu của 2 người Sale là hoàn toàn khác nhau.
-- Trích từ "Bắt đầu với câu hỏi tại sao?"--
Bạn rút ra được bài học gì từ câu chuyện này? Hãy bình luận ở dưới cho tôi biết với nhé!