25/04/2019
Chưa đầy 1 tuần của ca chi trả cho người em đồng nghiệp. Chúng tôi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình là chi trả quyền lợi bảo hiểm dành cho khách hàng bị tử vong tại TPHCM. Mỗi ca chi trả lại là những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
Anh là cha của 2 cô công chúa xinh đẹp 2 tuổi và 5 tuổi. Vợ anh chỉ ở nhà nội trợ trông nom 2 cô con gái. Anh làm nhân viên bưu điện quận Phú Nhuận và là trụ cột của gia đình.
Tham gia bảo hiểm Dai-ichi vào năm 2016 đến tháng 03/2018 phát hiện bị ung thư dạ dày. Căn bệnh ung thu là nỗi ám ảnh của biết bao gia đình. Anh nhập viện vào bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Sài Gòn để điều trị và được Dai-ichi bảo lãnh hoàn toàn viện phí với chiếc thẻ Dai-ichi life care.
Đến tháng 11/2018 anh suy kiệt. Anh ra đi ở tuổi 34 để lại vợ cùng 2 con của mình. Nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình. 2 đứa con ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì chúng còn quá nhỏ.
Nhìn vào ánh mắt của chị chúng tôi hiểu được chị phải đang phải gồng mình lên để mạnh mẽ vượt qua vì sau lưng chị vẫn còn 2 đứa con ngây thơ đang ở tuổi ăn tuổi học. Nhưng khi nói đến anh là lại nước mắt chị lại tuôn trào.
Dai-ichi tiếp tục chi trả số tiền tử vong 700 triệu đồng đúng như cam kết trong hợp đồng. Và với số tiền này chắc chắn sẽ giúp cho gia đình tiếp tục cuộc sống, san sẻ gánh nặng tài chính và 2 con gái của anh vẫn tiếp tục sẽ được đến trường.
Rủi ro là điều cả khách hàng và những người làm bảo hiểm không hề mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra hằng ngày.
Chúng tôi không thể nào bù đắp được mất mát về tinh thần cho gia đình nhưng 1 phần nào đó chúng tôi bù đắp được sự mất mát về tài chính khi mất đi người trụ cột.
Còn rất nhiều khó khăn và gian nan phía trước nhưng nhất định chúng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ tiến lên và đem thật nhiều chương trình bảo hiểm đến với người dân trên khắp mọi miền đất nước.
!