26/03/2026
Đầu tư, tích sản ở Việt Nam đúng thật là rất khó.
- Mua đất sợ dính quy hoạch, tiền thì phải to.
- Mua vàng thì nhận giấy hẹn, giá thì cao hơn thế giới mấy chục %. Nhồi nhét thêm phí chế tác.
- Mua Chung cư thì kiện cáo vs chủ đầu tư: hầm, phí quản lý. Gặp ông hãm thì không ra được sổ.
- - Mua bạc, đồng thì tốn chỗ cất, xong dễ bị nhốt ngoài đảo.
- Mua coin thì sợ chủ sàn lừa đảo. Mua usdt thì cao mà cũng sợ lừa.
- Tỷ giá tăng thì ko dc mua $
- Gửi tiền ngân hàng thì chắc như bắp mà sau sức mua chả còn được bao nhiêu; hơn được lạm phát danh nghĩa chứ tính cả lạm phát tài sản thì chắc là toang.
- Team nào theo cash is king thì cũng thế nốt, với giá đất, giá nhà tăng x lần trong 2-3 năm như thế này, cash is not king but trash.
- Mua chứng thì sợ bị bô, sợ hàng lởm.
Khó của Năm Cường.