27/11/2025
Trong những ngày cuối tháng 11, First Trust ACPA cùng Grant Thornton Việt Nam đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện thường niên. Trong năm thứ 12 này, điểm đến của chúng tôi là Trường Mầm non Tủa Thàng 1, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên – một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của vùng Tây Bắc. Hơn 99% học sinh nơi đây là trẻ em dân tộc thiểu số; đa số phụ huynh không biết tiếng phổ thông, nhiều người phải đi làm ăn xa, nên việc học hành và chăm sóc con cái của các em còn thiếu thốn đủ bề.
Cách Hà Nội hơn 430km với những cung đường núi hiểm trở và nhiều điểm trường lẻ cách trung tâm đến hơn 18km, Tủa Thàng đón mùa đông trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ: nước sinh hoạt chập chờn, không có nước nóng, không có tủ lạnh trữ thực phẩm, thiếu chiếu cho các bé ngồi học và thiếu cả những chiếc áo ấm để các con đến lớp không bị rét.
Hiểu được những khó khăn ấy, chúng tôi đã sử dụng toàn bộ nguồn quỹ năm nay để hỗ trợ nhà trường bằng những hạng mục thiết thực nhất cho sinh hoạt học đường. Cụ thể, đoàn đã trao tặng 3 máy bơm nước, 3 tủ lạnh cho các điểm trường vùng sâu, 3 máy nước nóng lạnh phục vụ bữa ăn bán trú, 300 chiếu nhựa cho các lớp mầm non, cùng áo ấm, giày dép, khăn và tất dành cho 350 em nhỏ từ 1–5 tuổi.
Trong hành trình đến từng điểm trường, các thành viên đã gặp gỡ thầy cô, trò chuyện với các bé và tận mắt chứng kiến những nỗ lực bền bỉ của nhà trường để duy trì lớp học giữa điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nụ cười hồn nhiên của các bé khi khoác lên mình chiếc áo mới, hay khi được ngồi trên những tấm chiếu ấm áp trong buổi học lạnh giá, chính là món quà lớn nhất mà chúng tôi mang về sau chuyến đi.
Chuyến đi đến Điện Biên không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà là một hành trình kết nối trái tim – nơi mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều trở thành niềm tin và hy vọng gửi đến những em nhỏ vùng cao. Một đôi ủng nhỏ có thể giúp một em bé đến lớp không bị lạnh; một tấm chiếu có thể giúp một buổi học bớt giá rét; một chiếc máy bơm nước có thể giúp cả điểm trường đổi thay cuộc sống. Và khi chúng ta cùng nhau, yêu thương sẽ đi xa hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Với First Trust ACPA, đây không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là cam kết bền bỉ với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng những hỗ trợ tuy nhỏ nhưng đúng lúc có thể góp phần tạo nên môi trường học tập tốt hơn, an toàn hơn cho trẻ em vùng cao.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể FTA & Grant Thornton Việt Nam cùng các thầy cô tại Tủa Thàng vì sự đồng hành và hỗ trợ trong suốt chuyến đi. Sự gắn kết của mọi người là yếu tố tạo nên thành công của dự án và là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi những giá trị bền vững cho cộng đồng.
_____________________________________________
On our 12th annual charity trip, First Trust ACPA collaborated with Grant Thornton Vietnam to visit Tua Thang Kindergarten in Tua Thang commune, Tua Chua district, Dien Bien province. This is a remote area where more than 99% of the students are ethnic minority children. Many parents work far from home and most do not speak Vietnamese, so the children face many disadvantages in both learning and daily care.
Tua Thang is more than 430 km from Hanoi. The roads are steep and winding, and classrooms are over 18 km away from the main site. As winter arrives, the school has to cope with many shortages: unstable water supply, no hot water, no refrigerators to store food, not enough mats for the children, and a lack of warm clothings for the cold months.
Understanding these needs, we used this year’s fund to support the school with practical items for winter and for daily operations. We provided 3 water pumps, 3 refrigerators, 3 hot and cold water dispensers for the school kitchen, 300 plastic mats for the kindergarten classes, and warm jackets, shoes, scarves and socks for 350 children aged 1 to 5.
During the trip to each classroom, our team had the chance to meet teachers and children here. We saw the quiet dedication of the staff who work every day to keep learning alive in the mountains. The smiles of the children in their new jackets, or when they sat comfortably on clean and warm mats, were moments that stayed with us long after we returned.
The trip to Dien Bien was more than a charity activity. It was a reminder of how simple acts of care can bring people closer. A pair of boots can keep a child warm on the way to class. A mat can make a cold morning easier. A water pump can change daily life for an entire school. When we join hands, kindness travels farther and becomes stronger.
For First Trust ACPA, this is a long-term commitment to the community. We believe that timely and practical support can help build a safer and better learning environment for children in remote areas.
We would like to express our sincere gratitude to the FTA team & Grant Thornton Vietnam, and to the teachers in Tua Thang for their support throughout this trip. Your unity made the project possible and encourages us to continue building meaningful and sustainable value for the community.