Đáo rút thẻ phí thấp uy tín Miền Bắc

Đáo rút thẻ phí thấp uy tín Miền Bắc Đáo rút thẻ số 1 Miền Bắc

Hạ về phượng thắm hàng câySân trường ngập nắng tung bay áo dàiHẹn nhau lưu bút trao tayMùa vương vấn củ mắt ai lén nhìnH...
14/11/2024

Hạ về phượng thắm hàng cây
Sân trường ngập nắng tung bay áo dài
Hẹn nhau lưu bút trao tay
Mùa vương vấn củ mắt ai lén nhìn
Hạ ơi mùa của chúng mình
Viết trang nhật ký tự tình chia xa
Luyến lưu rơi rớt giọt ngà
Phút giây bn rịn rời xa không đành
Khi không gọi hắn bằng anh
Đường xưa từng bước song hành bên nhau
Vẫn thường gọi hắn mày tao
Bây giờ bẽn lẽn gặp nhau cuối đầu
Tiếng ve vang khúc nhạc sầu
Còn đâu mùa củ đưa vào câu thơ
Áo ai trắng mãi dại khờ
Để cho một kẻ ngẩn ngơ trong lòng
Với tay đón cánh phượng hồng
Bâng khuâng dừng bước phiêu bồng chiều nay
Tình thơ chưa kịp trao tay
Hạ ơi nổi nhớ vẫn đầy trong tim.

E nhận ra pos cho các anh, hỗ trợ 24/24 hotline: 0898.319538 (Hoàng Anh)
12/11/2024

E nhận ra pos cho các anh, hỗ trợ 24/24 hotline: 0898.319538 (Hoàng Anh)

Ta chẳng dám mong đời này hết khổChỉ cầu cho đủ sức khỏe vượt quaNào dám mong thôi hết những xót xaChỉ thầm ước sau mưa ...
12/11/2024

Ta chẳng dám mong đời này hết khổ
Chỉ cầu cho đủ sức khỏe vượt qua
Nào dám mong thôi hết những xót xa
Chỉ thầm ước sau mưa là nắng ráo.

Ta thấm mệt hơn nửa đời nương náu
Bởi lo toan với cơm áo gạo tiền
Có những khi lòng trĩu nặng niềm riêng
Cũng chẳng dám đem muộn phiền san sẻ.

Lòng thằm nhủ phải tự thân mạnh mẽ
Tập nhìn đời nhẹ tựa áng phù vân
Bởi giờ đây điều duy nhất ta cần
Là được thấy người thân luôn bên cạnh.

Sau giông bão ắt trời quang mây tạnh
Qua đêm dài ló rạng ánh bình minh
Tĩnh lặng tâm cảm nhận sự yên bình
Thấy may mắn vì mình còn hơi thở.

Đón ngày mới nắng hồng lên rực rỡ
Hãy mỉm cười như hoa nở trên môi
Bao ngậm ngùi thả cho gió cuốn trôi
Cứ vui sống vì cuộc đời vẫn đẹp

Thôi anh nhé tình đầu đã lỡMối duyên nồng dang dơ chia xaÂn tình ngày ấy phôi phaCòn thương nhau nữa chỉ là trong mơVì p...
12/11/2024

Thôi anh nhé tình đầu đã lỡ
Mối duyên nồng dang dơ chia xa
Ân tình ngày ấy phôi pha
Còn thương nhau nữa chỉ là trong mơ

Vì phận mỏng duyên hờ chẳng đặng
Nhớ anh đành câm lặng xót xa
Anh giờ vui với người ta
Ấm êm hạnh phúc xa hoa thỏa lòng

đâu biết chốn khuê phòng vắng lạnh
Thương nhớ anh quặng thắt tâm can
Tình đầu nay đã ly tan
Bao đêm lệ đẫm hai hàng mi cong

Gió khe khẽ bên song than thở
Cứ ngỡ người đang ở bên hiên
Thấu nghe tâm sự nỗi niềm
Sầu bi canh cánh tình duyên bẽ bàng

Xin anh đừng làm rung động tim emVì không muốn êm đềm, nay gợn sóngDù em biết có đôi lần lạc lõngThấy chơi vơi cô đọng t...
11/11/2024

Xin anh đừng làm rung động tim em
Vì không muốn êm đềm, nay gợn sóng
Dù em biết có đôi lần lạc lõng
Thấy chơi vơi cô đọng tủi riêng mình
Xin anh đừng phá nét ngọc nguyên trinh
Bởi em sợ chữ tình kia lạc lối
Nhưng cảm giác đã dần dần thay đổi
Những nghĩ suy dành đối với một người
Xin anh đừng tô vẽ tuổi đôi mươi
Bằng cách vẽ nụ cười luôn hé nở
Cho em thấy chút tình duyên nặng nợ
Rồi vô tình em bỡ ngỡ buồn tênh
Xin anh đừng giữ mãi một cái tên
Rồi nói nhớ nói yêu em là thật
Em say đắm tơ tưởng rồi ngây ngất
Những lời hay đường mật gói câu thề
Xin anh đừng để em phải say mê
Vì em sợ cơn mê làm khó thở
Rồi mai mốt trái tim em tan vỡ
Biết làm gì không dang dở hả anh
Em xin anh đừng đến rót ngọt lành
Em say mất thổn thức trong tim nhỏ
Đừng đánh thức ngọn lửa tình yêu đó
Hãy để yên trong giấc mộng đêm dài.

Lục bình nổi trên dòng sông cũChuyến đò tình đang ngụ nơi đâuCó nghe tiếng vọng bên cầuCó cô gái nhỏ giữ câu ước thềThuy...
11/11/2024

Lục bình nổi trên dòng sông cũ
Chuyến đò tình đang ngụ nơi đâu
Có nghe tiếng vọng bên cầu
Có cô gái nhỏ giữ câu ước thề
Thuyền ra biển chẳng về sông nhỏ
Hay lạc dòng phương đó rồi chăng
Đem lòng đợi mấy mùa trăng
Khuê phòng lạnh lẽo níu giằng dạ kêu
Trời xanh thích giỡn trêu phận nữ
Duyên trao rồi mà giữ không xong
Đắp chăn mà chẳng ấm lòng
Miệng cười không thể lau hong lệ sầu
Anh có biết bao lâu em đợi
Đợi một ngày anh tới bên em
Cho nhau hạnh phúc say mèm
Vòng tay ấm áp mãi đem hương nồng
Em mơ ước cái không có được
Vì cuộc đời ván trượt nhẹ trôi
Yêu nhau cũng chỉ cho rồi
Hết mong hết đợi phai phôi tháng ngày
Nếu có thể lệ cay đừng rớt
Mưa đầu mùa hẹn đợt khác đi
Để cho không lỡ xuân thì
Mắt buồn chẳng phải ướt mi bao giờ.

Yêu dấu hỡi em nhớ anh nhiều lắmBởi chúng mình còn vạn dặm cách xaTình yêu thương nồng ấm thật đậm đàLời hẹn ước nói ra ...
11/11/2024

Yêu dấu hỡi em nhớ anh nhiều lắm
Bởi chúng mình còn vạn dặm cách xa
Tình yêu thương nồng ấm thật đậm đà
Lời hẹn ước nói ra xin nhớ mãi
Từng kỷ niệm ngọt ngào đầy êm ái
Luôn trong tim đọng lại chẳng phai mờ
Những ân tình từ lúc buổi ban sơ
Ghi tạc dạ không bao giờ thay đổi
Dù dâu bể trên đường đời vạn lối
Đã thương rồi khắc mỗi bóng hình anh
Nguyện sắt son tình cảm mãi trọn dành
Mong Nguyệt Lão trầu xanh se duyên thắm
Đưa mắt biếc nhìn cuối trời xa thẳm
Dấu yêu à em nhớ lắm biết không
Ước đôi ta ấm mãi mối tình nồng
Niềm hạnh phúc thỏa trông nơi tấc dạ.

Cảm giác buồn anh có hiểu thật khôngEm mệt mỏi chất chồng thêm nỗi nhớĐêm lặng lẽ nhìn hoa quỳnh sắp nởChợt giật mình bỡ...
11/11/2024

Cảm giác buồn anh có hiểu thật không
Em mệt mỏi chất chồng thêm nỗi nhớ
Đêm lặng lẽ nhìn hoa quỳnh sắp nở
Chợt giật mình bỡ ngỡ tiếng sầu rơi
Biết làm sao khoảng cách mãi xa rời
Chờ với đợi chơi vơi đầy khoảnh trống
Vẫn ao ước đắm chìm vào giấc mộng
Giấc mơ nào bay bổng được dài lâu
Kỉ niệm kia chẳng đẹp phút ban đầu
Dù đã biết đậm sâu từng kỉ niệm
Cứ suy nghĩ hình ảnh hoài xâm chiếm
Buộc bản thân trải nghiệm nỗi đau này
Hỏi ông trời duyên phận quá đắng cay
Thôi chấp nhận đoạ đày nêm ngày tháng
Gói hạnh phúc chôn vùi trong dĩ vãng
Giọt lệ tuôn lai láng cõi đường tình

Có mùa Thu nào, vừa qua trước ngõTrong từng cơn gió nồng nàn heo maySắc Thu vàng ươm trên màu hoa cỏNhững chiếc lá vàng ...
11/11/2024

Có mùa Thu nào, vừa qua trước ngõ
Trong từng cơn gió nồng nàn heo may
Sắc Thu vàng ươm trên màu hoa cỏ
Những chiếc lá vàng dịu nhẹ bay bay!
Có mùa Thu nào mà say đến thế!?
Trên từng góc phố nắng vàng nghiêng nghiêng
Em bước qua tôi mắt tình ngạo nghễ
Ta thấy như mình bất chợt thôi miên!
Mùa Thu du dương giữa miền êm ả
Mùa Thu nhẹ nhàng mát lạ tinh khôi
Mùa Thu và em tim ta rộn rã
Mùa Thu tuyệt vời rơi giữa dòng trôi!
Ta thấy bên ta đất trời tinh khiết
Em còn luyến tiếc mùa Hạ bâng quơ
Đôi mắt u tình nhìn Thu tha thiết
Để cảm xúc đầy ta viết bài thơ!

Có một người nhớ đến vẫn nhói đauDù đã rất lâu chưa một lần gặp lạiNgười ghé qua đời ta rồi rời xa mãi mãiĐể lại nơi này...
11/11/2024

Có một người nhớ đến vẫn nhói đau
Dù đã rất lâu chưa một lần gặp lại
Người ghé qua đời ta rồi rời xa mãi mãi
Để lại nơi này nỗi khắc khoải không thôi
Có một người nỗi nhớ vẫn chưa vơi
Dù không biết người ta có nhớ mình không nữa
Vẫn thầm ước ao một ngày gặp gỡ
Dù chỉ lặng nhìn không thể nói một câu
Có một người không biết đã về đâu
Sau bao yêu thương lại hóa thành xa lạ
Hai hướng đi mỗi người mỗi ngả
Chẳng hẹn một ngày sẽ gặp mặt đoàn viê
Có một người vẫn mãi ở trong tim
Chẳng thể quên chẳng thể nào xóa nổi
Kệ dòng đời cứ trôi qua thật vội
Người vẫn luôn là nỗi nhớ không nguôi

Mến gửi lời thương gió thoảng bay Lòng này ngọt mãi chẳng nào cay Hoa tàn nước chảy  tình lưu luyếnĐã nguyện không phai ...
11/11/2024

Mến gửi lời thương gió thoảng bay
Lòng này ngọt mãi chẳng nào cay
Hoa tàn nước chảy tình lưu luyến
Đã nguyện không phai bão tố đày
Ngàn năm vẫn trọn giữ không lay
Ngọc nát vàng thay khó để chày
Biển cạn non mòn đường chung lối
Hồng môi má thắm nghĩa luôn dày
Chỉ một mình thôi chán mượn vay
Người dưng nước lã có gì hay
Bừa đâu tụng đó nhờn nhân cách
Mấy trọng lời xưa vẹn tháng ngày
Hứa mãi cùng anh trọn kiếp này
Xuân tàn nhuỵ thắm vẹn lòng xây
Thương rồi mấy nỡ hình thay bóng
Sáng tỏ tình duyên hạnh phúc đầy !!

Address

Hanoi
100000

Telephone

+84358233316

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đáo rút thẻ phí thấp uy tín Miền Bắc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share