07/05/2022
Đã là Vợ! Là mẹ thì hãy tham gia cho mình 1 HĐBH Nhân Thọ. Để làm gì?
- Để khi trái gió trở trời, mình kg cần phải phụ thuộc vào ai
- Để khi có sự cố, mình kg cần phải lấy hết tất cả số tiền đang có hay phải bán bớt 1 vài thứ gì đó để chạy chữa
- Để không phải chạy đôn, chạy đáo để mượn người này, người kia rồi nhận được câu trả lời: Tình hình dịch ai cũng khó khăn, em cầm tạm vài triệu để lo nhé. Vì ai cũng biết rồi. Bệnh mà đi mượn thì làm sao có khả năng trả?
- Để khi bệnh xuống, kg cần phải tủi thân vì đã kg có tiền, chồng lại chẳng quan tâm.
- Đất đai chưa bao giờ có tính thanh khoản nhanh. Khi cần gấp thì tiền lại ở trong đất mất rồi. " Em bán được đất, em trả" - Kg ai dám cho là chắc vì lời hứa này có vẻ vô vọng quá.
- Con quan trọng, nhưng mình kg bảo vệ mình trước thì kg thể bảo vệ con. Ba mẹ an toàn, con an toàn, ba mẹ nhé !
- Bớt sắm sửa 1 chút, bớt chi tiêu 1 chút, kg ảnh hưởng gì nhưng bệnh xuống là mất hết.
- Ít tiền tham gia ít, nhiều tiền tham gia nhiều. Kg cần phải đợi quá nhiều tiền mới tham gia vì rủi ro kg hề đợi chúng ta có tiền mới đến.
- Sợ kg theo được dài hạn. Vậy bệnh tật, ốm đau, mất khả năng lao động, các mẹ lại kg sợ bằng sao?
Tham gia BH là yêu bản thân. Yêu gia đình bé nhỏ của mình ❤️