12/02/2024
NGƯỜI BÁN HÀNG VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI – Og Mandino
“Tất cả chúng ta, ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của cuộc sống. Là một tu sĩ, chúng ta đang rao bán niềm tin của chúng ta về thương đế. Là một nhà giáo, chúng ta đang rao bán kiến thức của mình về khoa học. Là một nhà chính trị, chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội. Và là một con người chúng ta đang rao bán tình yêu của chúng ta đối với mọi người quanh ta.
Một ý nghĩ có vẻ quá thực dụng nhưng lại là một thực tế mà chúng ta thường vẫn luôn tránh né, một cách vô thức, chẳng muốn nhìn nhận.”
Đây là một cuốn sách nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn tới quan điểm của người đọc. Nếu chỉ đọc tên sách và trích đoạn giới thiệu trên của dịch giả Thái Hùng Tâm, không ít người có thể liên tưởng đến một cuốn sách dạy bán hàng, marketing tràn ngập tư tưởng kinh tế thực dụng, có lợi mới làm, theo nghĩa khá méo mó. Thực ra thì ... đúng vậy mà cũng ...không phải vậy.
Kinh tế của xã hội loài người hình thành rất sớm, ngay sau khi có lao động sản xuất và sau đó là trao đổi hàng hóa (thương mại), được lấy từ “kinh bang- tế thế” có nghĩa là Trị nước- Giúp đời; “thực dụng” có nghĩa là có thể sử dụng vào thực tế, không phải mơ mộng viển vông; “Có lợi mới làm” – lợi dụng, là sử dụng để làm việc có lợi. Tổng hợp lại các ý trên có nghĩa là: Sử dụng Cái/Việc gì có lợi thực tiễn cho đất nước, cho đời thì nên làm. “Thực dụng”, “lợi dụng”…chỉ có nghĩa xấu khi người ta bất chấp lợi ích của người khác, sử dụng mọi thủ đoạn để giành lợi riêng cho mình.
Cho nên, sách này không phải dạy về chuyên môn bán hàng, kinh doanh thô sơ. Theo ý của tác giả Og Mandino thì đây là một cuốn sách mượn công việc bán hàng để nói đến một phong cách sống phục vụ, những đạo lý sống, đạo lý kinh doanh, sẽ đưa ta đạt đến những thành công, hạnh phúc to lớn trong cuộc sống.
Vì thế không phải ngẫu nhiên mà bài học đầu tiên của người Bán hàng vĩ đại nhất thế giới, chính là sự cho đi. Chiếc áo duy nhất phải bán, Hafid đã đem tặng 2 vợ chồng nghèo để bọc lấy đứa con mới sinh trong một đêm rét mướt. Ngoài ra còn có một loạt các bài học khác như là: sống nguyên tắc, chấp nhận thất bại, yêu đời, kiên trì, tự tin…
Sách được viết theo kiểu dã sử, thời kỳ đầu công nguyên, quanh khu vực Jerusalem, đứa bé được Hafid tặng áo sau này chính là Đức Chúa Jesus.