07/03/2022
Tại sao Nga đánh nhau với Ucraina? Và Nga được gì mà phải đánh?
Ngày xửa ngày xưa, khi Liên Xô còn đang chống Mỹ rồi dẫn đến cuộc chiến tranh Lạnh đến tận năm 1991, nhà Liên Xô có rất nhiều anh chị em, tiêu biểu có anh em ruột Nga và Ucraina. Hồi đó, vì phải đánh Mỹ nên chúng nó rất đoàn kết, chung lòng như một. Thế nhưng, đánh nhau mãi rồi chũng chán, nhà Liên Xô chạy đua vũ trang để chiến tranh Lạnh với khối NATO dẫn đến cạn kiệt về tài chính và dần dần tan rã do những bất đồng và mâu thuẫn lợi ích.
Khi người bố Liên xô mất, chia đất cho 2 anh em Ucraina và Nga cũng như nhiều anh em khác. Thằng anh Nga thì tiềm lực quân sự khá mạnh do là anh cả được thừa kế quyền và nghĩa vụ , đặc biệt là kho vũ khí mà người cha để lại, còn thằng em Ucraina thì cũng được chia khá nhiều tài nguyên màu mỡ. Trước đó vì phải quanh năm đánh nhau, nên thằng nào cũng ăn không đủ no, áo không đủ mặc, tiền bạc làm ra chỉ để mua và sản xuất súng đạn, tên lửa…Vì vậy, thằng em Ucraina nhận thấy, nếu cứ như này mãi thì đến đời con đời cháu sẽ càng nghèo đói. Nếu cứ dây dưa với thằng anh cả sẽ bị khối EU và Mỹ cấm vận hết đường làm ăn, vậy nên nó đã dần dần bỏ anh em chuyển qua chơi với cái bọn ngày xưa chuyên đánh nhau, gây sự với gia đình mình.
Vì bán thằng anh cầu Vinh nên bị thằng anh chèn ép, doạ bạt tai và đòi lại đất đai tài sản mà cha Liên Xô để lại. Do nhỏ con, võ nghệ tầm thường nên thằng em Ucraina biết mình không thể giữ được tài sản nếu như không gia nhập vào CLUB mang tên NATO, mượn thế lực này để chống đỡ với thằng anh Nga. Thế là, nó suốt ngày đòi gia nhập, muốn rước súng đạn về chĩa sang nhà thằng anh cả để đáp trả.
Ucraina có 2 đứa con là Donetsk và Luhansk, nhà ở cạnh ông bác ruột Nga. Ông bác thì hay kể chuyện truyền thống gia đình cho 2 đứa cháu nghe về lịch sử Ông nội Liên Xô chống Mỹ nên lâu dần, tình cảm bác cháu gắn kết và khăng khít hơn.
Và dần rà, 2 đứa này không thích việc cha mình là Ucraina chơi với ngoại lai, rồi quay lại cắn anh ruột, bán anh em cầu vinh như vậy, nên chúng đòi cắt đất ở riêng, đoạn tuyệt tình nghĩa với cha hắn và ủng hộ ông bác ruột Nga. Điều này khiến ông bố Ucraina và mấy bác trời tây tây không công nhận. Ông bác Nga vì bênh vực 2 đứa cháu, và nhận thấy đây cũng là cơ hội tuyệt vời để đòi lại đất đai, tài sản mà người Bố Liên xô để lại khi thằng em Ucraina phá vỡ truyền thống gia đình, nên đã dẫn quân sang hỏi thăm.
Điều bất ngờ cho thằng em Ucraina là mấy thằng bạn Phương tây ngày xưa hứa hẹn anh em bạn bè sống chết có nhau, hứa cung cấp đầy đủ hàng nóng để tránh sự hỏi thăm làm phiền của ông anh Nga, nhưng khi nghe ông anh này vác đồ sang hỏi thăm thì cuốn gọi chạy mất tăm để lại thằng em Ucraina sức lực yếu ớt. Vậy là anh em kết nghĩa chỉ được cái mõm chứ nói mà không dám làm, tiêu biểu là Mỹ. Thằng nào lộn xộn vào nhà thằng em Ucraina định khuân tài sản của nó là ông anh Nga hỏi thăm luôn, nên chúng nó im re, nép vế hết. Xui hơn nữa là trong nhà thằng Ucraina, bọn gia nhân giúp việc nó chơi thân với Nga hơn, nên khi Nga vác đồ sang thăm thì tụi nó chẳng thèm đánh trả mà lặng lẽ mở cổng đón anh Nga vào ngồi chễm trệ ngay phòng khách. Vậy là cuộc sang thăm của ông anh Nga không gặp phải cản trở nào đáng kể. Ông anh Nga được cái ít nói, nói là làm tới chốn, bảo một tuần là qua nhà thằng em mà mới 2 ngày đã vượt hàng rào sang tận phòng khách rồi.
Thế mới nói, chọn bạn mà chơi, anh em tuy nghèo một chút nhưng tình nghĩa vẫn vui. Ham giàu sang phú quý bán bạn cầu Vinh thì giờ chỉ có nước ân hận mà thôi.
Thực tế thì việc Nga đánh Ucraina còn vì nguyên nhân sâu xa hơn đó rất nhiều. Trong bài viết này, bằng kiến thức cá nhân của mình và tham khảo nhiều thông tin từ nhiều nguồn, mình xin share lại. Chẳng biết có đúng không nhưng cứ thử lập luận, logic xem đến đâu!
Nhìn lại lịch sử trong hơn 100 năm trở lại đây, trên bàn cờ thế giới có 3 ông biết chơi cờ. Đó là Đại bàng Mỹ, Rồng China và Gấu Liên xô (nay được coi là Nga). Còn lại các quốc gia khác đa số chỉ là quân cờ phục vụ cuộc chơi của họ mà thôi. Nhiều năm qua, Mỹ vẫn là siêu cường có vị trí ảnh hưởng lớn nhất thế giới về kinh tế, quân sự, khoa học vũ trụ,… và ngày nay là một China nổi lên không giấu tham vọng làm bá chủ thế giới. Ngàn đời nay, người China luôn là vậy, họ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, của loài người, và việc họ muốn làm bá chủ của thế giới là điều không phải bàn cãi. Thời trước, khi ĐTB lãnh đạo thì tham vọng của họ còn “muốn giấu” như hổ nằm chờ mồi, nhưng ngày nay khi nhìn vào các nước đi của nhà lãnh đạo Tập CB thì rõ ràng, tham vọng ấy đã hiện ra mặt. Họ muốn làm bá chủ về mọi mặt. Vậy là trên bàn cờ, hai ông này một thì áp đảo, một thì ngày càng mạnh lên trông thấy dẫn đến người thứ 3 – Gấu Nga cảm thấy chột dạ, và ngày càng lép vế.
Kể từ sau khi Liên xô tan rã, sự ảnh hưởng của Nga đối với các vị trí quan trọng trên lục địa Á- Âu đã giảm đi đáng kể. Các vùng ảnh hưởng của Nga đến khu vực như Trung Á, Đông Âu, và xa xôi hơn là vùng Trung Đông đầy bất ổn đã làm mất đi vị thế Nga là một siêu cường của thế giới. Và để lấy lại điều này, Nga bắt đầu ra tay với những kế hoạch tham vọng và khôn khéo của TT Putin.
2 mặt đối địch, phía Tây là khối NATO và phía Đông là TQ. Nếu không kiểm soát được vùng Trung Á thì Nga chắc phải nhường lại bàn cờ cho 2 đối thủ còn lại mà thôi. Thế nên, kế hoạch mà ông Putin lựa chọn gồm các bước như sau.
Bước 1, Nga “an đông kích tây”, tức là tập trung ổn định vùng phía đông – tức giáp China, và dồn lực sang phía tây – nơi mà chiến trường Ucraina đang diễn ra. Nếu theo dõi lịch sử thì người Nga và China có mối thù truyền kiếp về tranh chấp lãnh thổ. Thời nhà thanh, China không ngừng đánh chiếm vùng viễn đông, mở rộng từ khu vực Hắc Long Giang lên vùng Siberia nhưng bất thành, thế nhưng họ luôn coi vùng đất này là của họ. Ngay như trong truyện kiếm hiệp Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung cũng có phần mô tả về điều này đó là: Họ cho rằng, người Nga dẫn quân đánh chiếm vùng đất của China, đại thần Vi Tiểu Bảo được lệnh của Khang Hy đế dẫn đại quân chinh phạt và giành thắng lợi. Thời đó, hoả lực quân Nga rất mạnh, quân Mãn châu tuy đông nhưng không thể tiếp cận mà đánh giáp lá cà được. Hơn nữa, vùng đất này thời tiết khắc nghiệp, quanh năm băng tuyết khiến cho sức khoẻ của đại quân suy giảm nhanh chóng, thương vong vô số. Và quân đội của Vi tiểu bảo nghĩ ra một cách là đun nóng làm tan chảy băng tuyết, đổ nước vào trong những khẩu súng nước cỡ lớn để phun lên thành mà người Nga chiếm đóng. Và tất nhiên, khi phun nước vào thì lập tức đóng thành băng, ngựa không thể cưỡi, cả toà thành bị đóng thành lớp băng dày và người Nga phải đầu hàng họ, bằng lòng cắt đất, ký hoà ước. Qua câu chuyện bịa ra ở trên, người China vẫn nghiễm nhiên nhận rằng lãnh thổ của Nga vùng đó là thuộc chủ quyền của họ.
Những gì người Nga nghĩ về China chắc hẳn sẽ khác với truyền thông, ông Tập và Putin bắt tay không vì tình cảm mà vì chung lợi ích. China muốn chiếm gọn biển đông, Nga không can thiệp và nếu Nga có đánh Ucraina như bây giờ thì China cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng ít nhất, 2 bên đều có lợi ích chung và kẻ thù chung là khối phương Tây, cho nên lúc này Nga đã bình yên khu vực phía đông.
Bước 2: Kiểm soát vùng đất Kazakhstan
China muốn làm bá chủ thế giới, nên họ đã nghĩ ra sáng kiến “ Một vành đai, một con đường”. Vài đai là mắt xích chuỗi trên biển, và cái đường lưỡi bò của họ liếm hết biển đông là một phần trong kế hoạch đó. Và con đường tức là con đường tơ lụa cũ từ thời nhà Đường, bây giờ họ vẽ lại và vẽ thêm đi qua từ Á sau tận EU tới Italia. Chiến lược của China là đẩy mạnh cho vay, đầu tư cơ sở hạ tầng đặc biệt là đường sắt cao tốc với năng lực vận tải hàng hoá lớn, chi phí rẻ qua Trung Á, đến châu Âu và ngược lại. Kazakhstan là quốc gia có đường biên giới chiếm trọn khi mở cửa con đường đó, và nếu hàng hoá của China muốn sang EU thì bắt buộc phải qua quốc gia này. Thế nên, nếu Nga kiểm soát được thằng này thì China muốn thở cũng phải qua lỗ mũi của Nga. Và hiện Kazakhstan cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga rồi. Về kinh tế, thì khu vực Trung Á này đang là những khu vực trọng yếu mà China phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu thô, cho nên sức ảnh hưởng của Nga bao nhiêu thì lợi ích kinh tế cũng được nâng lên bấy nhiêu.
Bước 3: Kiểm soát Ucraina, Belarus
Belarus và Ucraina là 2 quốc gia giáp ranh với EU và cũng là cửa ngõ cho hàng hoá từ EU về China. Với những quốc gia khác thuộc khối Liên Xô cũ tan ra, thì sức ảnh hưởng của Nga còn khá lớn cho nên người China cũng biết không dễ gì mà đi con đường này.
Họ chỉ còn Ucraina để có thể đi qua êm đềm, vì Belarus cũng đã ngả theo phe của Nga rồi. Và Nga thừa hiểu rằng, nếu nắm được quyền kiểm soát nốt thằng em Ucraina thì sẽ khống chế được sự bành trường của China và gia tăng quyền lực cho Gấu Nga, ít nhất là các lợi thế về đàm phán chính trị.
Vậy nên, chuyện mà Nga muốn kiểm soát Ucraina chỉ là sớm hay muộn. Với người Ucraina, họ đã quá chán và bất mãn các chính quyền tiền nhiệm, chẳng vì thế mà phiếu vote cho một diễn biên hài mang tên Zenlensky lại áp đảo và đưa danh hài này trở thành một tổng thống, với mong muốn có thể điều hành đất nước trở nên “Thú vị” hơn. Hậu quả là người Ucraina có một kết cục như bây giờ, dễ dàng thất bại trước sự tấn công của gấu Nga, đến ngay cả việc nhận ra bộ mặt thật của những người anh em kết nghĩa khối Nato đứng đầu là Mỹ còn không biết bảo sao họ chả khoanh tay đứng nhìn. Và như một tờ báo có hỏi ông Biden, ngài đang ở đâu khi người dân Ucraina đứng trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì ông ấy nói rằng, tôi đang cầu nguyện cho họ. Thật nực cười.
Khi so sánh cán cân lợi ích giữa Mỹ, EU với Nga và lợi ích giữa Mỹ, EU với Ucraina thì chẳng ma nào lại đi gây hấn với Nga khi phần chênh lệch lợi ích quá lớn như thế. Họ sẵn sàng đứng nhìn Ucraina bị đập và chỉ có thể “lên tiếng phản đối kịch liệt” mà thôi.