02/02/2023
Nghĩ tốt chưa tới, về sau hối tới.
3,4 tháng trc, vào một ngày trời mưa phùn, rét tôi mở cửa nhà đi mua đồ ăn sáng, tình cờ phát hiện một chú chuột nhỏ tý xíu, cỡ bằng ngón tay cái đang co ro, run rẩy giữa đường.
Tôi nghĩ nó đã ăn phải bả rùi cũng nên vì chọt chọt vô mà nó ko chạy, nghĩ phải tội, rét tn mà lỡ có xe nào đi qua thì nó thành bánh chuột dẹt mất nên bắt nó để vào một thùng carton, tính đến trưa đem đi ra bãi rác,
Ấy thế mà trưa nghé nhìn đã không thấy nó đâu, nghĩ trong lòng, đùa ! sáng thấy nó yếu thế rồi nghĩ sắp ngẹo tới nơi cơ thế mà nhảy qua thùng đc, tìm hồi lâu ko thấy tôi nghĩ nó đã chạy ra ngoài 😂.
Cơ mà nó lại chui vào nhà các bác ạ !.
Nhà tỷ thứ đồ, hàng nghìn chỗ nó hú nên ko thấy nó đâu,
Thế là nó lớn lên trong sự yên bình, cũng ko phá đồ gì, chỉ tội nó ị nó tè chưa đúng chỗ 😂.
Chậc miệng bảo vẫn chịu được 😀.
Rồi lâu dần nó quên m đã cưu mang nó, nó bắt đầu đâm ra hư hỏng.
Tình cờ một lần đi chơi nó lạc vào tủ bếp, chốn bồng lai tiên cảnh của nó, nào là sâm, quế hồi, dổi, mắm muối, bột trắng, bột đen, cafe, đủ các hương liệu,
Nó ăn uống phè phỡn phê pha bia rượu rồi nó ỉ, tiểu tại chỗ 😀.
Zồi tôi bắt đầu hối hận dần, đóng cửa tủ lại thì nó lên cơn nghiện rồi gặm toe toét ra,
Vào một ngày đẹp trời nó đi chơi hay đi tìm bạn gái ko bt nưã và bị tôi nhìn thấy 🤔 .
Đinh ninh trong đầu là một cơ hội tốt, tôi bày binh bố trận theo trận phấp Gia cát tiên sinh để lại.
Trước ở sì gòn cũng với thế trận này có 4 e chuột hú dưới bếp ga thì 1 đập, 2 đạp 3 em đã bị đánh bại.
Nhưng đúng là sau hơn dăm năm không dụng võ, mặc dù đã tung ra vô số chiêu chổi chít giáng long thập bát chưởng mà chỉ làm hắn ta say xẩm loạng choạng và vẫn kịp chui vào đống thùng hàng,
Bực tức và tê tái trong lòng vì nãy vận công quá sức mà đường quyền không khéo khiến tay đập vào kệ sắt, sứt bố mất miếng 😭, thật là tê tái.
Thế là nó thoát đc hôm đó, nó phá càng ghê hơn, giống như đứa trẻ đang chiều mà bị phạt nó quay ra hận m sao đó 🤔.
Ngày cuối cùng trước khi đóng cửa nghỉ tết, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tôi quyết định ra nhà bà Ba, bà bán bả các loại.
Thế là tôi pha chế cho nó mấy món nó thích kèm thêm gia vị đb này.
Vừa pha vưà nghĩ, thôi tao xl, tới bước này rồi tao chẳng thương nổi mày nưã rồi.
Rồi thì cuối cùng nó cũng đã nghe ý m rồi các bác ạ.
Tại nó mà m mất cả buổi tối lau dọn 3 tủ để đồ,
Cuối cùng nhận ra nghĩ tốt mà ko tới cùng thì sau khá âu sầu các bác ạ.
Ngẫm cũng may là m cứu thằng đực rựa các bác ạ, chứ mà cứu con chuột cái thì ối dồi ôi rồi 😂. Mang tiếng chu di tam tộc rồi.