Quản trị cuộc đời

Quản trị cuộc đời Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Quản trị cuộc đời, Financial service, 09, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hanoi.

Hôm nay ngày sinh nhật Bác. Chúng con thành kính dâng lên bác một nén tâm hương thơm ngát. #19/5/202"
19/05/2020

Hôm nay ngày sinh nhật Bác. Chúng con thành kính dâng lên bác một nén tâm hương thơm ngát.
#19/5/202"

30/04/2020

6 cấp độ về kiến thức - Siêu hay

Khi bạn học được cách chấp nhận bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. H...
29/04/2020

Khi bạn học được cách chấp nhận bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình về sau. Học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc, an lạc.

Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất, bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ: cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai!
Nguồn: Copy.

28/04/2020
ĐI LÊN TỪ NHỮNG ĐỔ VỠMột chiếc bình đã vỡ không hẳn là một chiếc bình vô dụng. Còn tuỳ bạn có thể làm gì với nó.Nếu chiế...
27/04/2020

ĐI LÊN TỪ NHỮNG ĐỔ VỠ

Một chiếc bình đã vỡ không hẳn là một chiếc bình vô dụng. Còn tuỳ bạn có thể làm gì với nó.

Nếu chiếc bình lành lặn là một vật rất bình thường. Thì chiếc bình đã vỡ lại có mặt để dạy chúng ta về sự vô thường. Không gì có thể toàn vẹn mãi. Nói chi đến một chiếc bình gốm mỏng manh.

Đến khi nào chúng ta biết thôi bận lòng về những năm tháng đã qua. Thì mới có thể thanh thản mà sống cho hiện tại được.
Như chiếc bình tàn khuyết, vẫn có thể cùng hoa kể chuyện vô thường.

Socrates, nhà hiền triết xứ Hy Lạp đã trả lời một số câu hỏi như sau:1. Trong các vật, vật gì vững bền nhất?- Hy vọng, v...
27/04/2020

Socrates, nhà hiền triết xứ Hy Lạp đã trả lời một số câu hỏi như sau:
1. Trong các vật, vật gì vững bền nhất?
- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
2. Trong các vật, vật chi mạnh nhất?
- Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhất.
3. Trong các việc, việc chi dễ làm nhất?
- Khuyên bảo.
4. Trong các việc, việc nào khó nhất?
- Tự biết mình.

Vậy là, em hay làm việc dễ và chưa làm được việc khó rồi! 🙂
Chào ngày mới!!!

KHÔNG CÓ THẤT BẠI!“Thất bại” là một khái niệm lỗi thời.Trên đời này không có thất bại. Chỉ có di chuyển và đứng yên.Bạn ...
26/04/2020

KHÔNG CÓ THẤT BẠI!
“Thất bại” là một khái niệm lỗi thời.
Trên đời này không có thất bại. Chỉ có di chuyển và đứng yên.
Bạn “trượt” đại học không có nghĩa bạn thất bại. Chỉ đơn giản là đứng yên, hoặc đơn giản là di chuyển sang hướng mới.
Bạn 40 tuổi không làm nên trò trống gì cũng không phải thất bại. Chỉ đơn giản là đứng yên quá lâu.
Bạn cứ thử di chuyển xem?
Ngay cả trong kinh doanh, kể cả khi bạn phá sản và mất hết. Nếu bạn di chuyển, bạn sẽ lại thoát và đi tiếp.
Thừa cân béo phì không phải thất bại. Chỉ đơn giản là đứng yên quá lâu.
Chẳng có ai thất bại, chỉ có hai trạng thái Di Chuyển và Đứng Yên. Vấn đề ở chỗ nhiều người Đứng Yên quá lâu và không chịu Di Chuyển.
***
Cái khái niệm thất bại và thành công được hình thành và cổ vũ bởi văn hóa thi cử trên trường học kèm thêm văn hóa cuộc thi, game show, thể thao mục đích để câu view và tăng tương tác cho trang trại thúc đẩy quảng cáo và tài trợ.
Chúng ta từ nhỏ đã quen với các trò chơi thắng-thua, trượt-đỗ, thất bại-chiến thắng. Chúng ta mong ngóng từng trận bóng đá, từng cuộc thi đối đầu, cho đến các bài kiểm tra, bài thi tuyển sinh, cho đến ứng tuyển xin việc.
Xung quanh bạn chỉ toàn là cạnh tranh, đối đầu.
Mà đã đối đầu thì phải có kẻ thắng người thua. Đôi khi (nhiều khi) tâm trí của người tham gia đặt quá nặng vào kết quả của cuộc thi dẫn đến việc họ ngộ nhận thất bại hay thành công gắn với con người và cuộc đời của họ.
Rằng thất bại trong cuộc thi đồng nghĩa với việc họ là kẻ thất bại trong cuộc đời.
Rằng nếu họ vấp ngã, hoặc kết quả không được như ý muốn đồng nghĩa với việc số phận đã an bài như vậy.
Cái hệ tư duy thất bại thật sự... thất bại.
***
“Thất bại” về bản chất chỉ mang tính ngắn hạn nhất thời.
Nếu bạn là một nhân viên bán hàng không thông thái, mỗi lần bị khách hàng từ chối, bạn sẽ dễ dàng kết luận rằng bạn kém cỏi, công việc bán hàng này không phù hợp với bạn, hoặc tệ hơn, bạn là một kẻ thất bại.
Nếu bạn là một nhân viên bán hàng thông thái, mỗi từ chối của khách hàng − đối với bạn đơn giản chỉ là một điểm dữ liệu để bạn phân tích. Mỗi “thất bại” giúp bạn hiểu hơn về tâm lý khách hàng và hiểu các kiểu từ chối quen thuộc của họ để bạn có giải pháp cho những lần sau.
Bạn coi “thất bại” là một sự thí nghiệm thay vì ám chỉ cuộc đời.
Bạn biết rằng khi bạn “thất bại” hôm nay thì sáng hôm sau ngủ dậy, mặt trời vẫn mọc đằng Đông và cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Chẳng có gì thay đổi.
Quan trọng là bạn chọn tiếp tục đứng yên hay tiếp tục di chuyển hôm nay?
(Kiên Trần - Đừng chạy theo số đông)

CHUYỆN ĐỌC SÁCHChuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách - ...
11/09/2019

CHUYỆN ĐỌC SÁCH
Chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách - dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc sách.

Một ngày cậu hỏi sư phụ: " Thưa sư phụ, con đã cố gắng đọc những quyển sách như sư phụ nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?".

Vị sư phụ liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói: "Con hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về giúp ta nhé!".

Vị tiểu hòa thượng làm theo lời dặn, nhưng toàn bộ nước chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Sư phụ liền cười và nói: "Lần sau con cần đi nhanh hơn nữa". Rồi ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.

Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ: "Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được", và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.

Vị sư phụ liền nói: "Ta không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ kia. Con có thể làm được điều này, do cháu chưa cố gắng hết sức đấy thôi". Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa.

Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Tiêu sư phụ nói: “Sư phụ nhìn này, thật là vô ích!".

"Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!", vị sư phụ nói.
Tiểu sư phụ liền nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ.

"Đó là tất cả những gì xảy ra khi con đọc sách. Có thể con không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của con, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy".
-st- Đừng đánh cắp tri thức hãy chia sẽ nó nhé. Cho đi là còn mãi .

Cứ mỗi dịp Tết đến là số lượng máu của Viện huyết học và truyền máu TW lại thiếu trầm trọng. Hãy cùng chung tay để mọi n...
09/01/2019

Cứ mỗi dịp Tết đến là số lượng máu của Viện huyết học và truyền máu TW lại thiếu trầm trọng. Hãy cùng chung tay để mọi người đều có một cái Tết thật đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

Kính mời Qúy vị tới tham dự và hiến máu tại chương trình Kỷ niệm 25 năm phát động phong trào hiến máu trong thanh niên, sinh viên Thủ đô và thành lập Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU "ÁNH MAI HỒNG"
☘️ Thời gian: 7h30 - 16h30 ngày 12/01/2019 (Thứ 7)
☘️ Địa điểm: Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia
Link đăng ký hiến máu: https://goo.gl/wYjKce

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội luôn giữ vai trò nòng cốt trong phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô với hàng vạn lượt thanh niên, sinh viên đã cống hiến thời gian, công sức tha...

VÌ SAO TÔI THẤT NGHIỆP???Hôm nay, tôi kể các bạn nghe một câu chuyện không có thực về một chàng trai thất nghiệp bền vữn...
04/09/2017

VÌ SAO TÔI THẤT NGHIỆP???
Hôm nay, tôi kể các bạn nghe một câu chuyện không có thực về một chàng trai thất nghiệp bền vững, và tôi sẽ cho các bạn biết vì sao chàng ta bền vững thất nghiệp như thế. Bài này khá dài và có chút trần trụi, các bạn bình tĩnh đọc nha. Bài này chống chỉ định các bé mẫu giáo đang sống dựa dẫm, vì khi đọc, các bé có thể hờn và bỏ cơm, tội lém.
Có một chàng trai, khôi ngô ốm nhách, chàng có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều dự định to bự để trở thành doanh nhân thành đạt cỡ bầu Đức, bầu Kiên hay anh Vũ,… và từ khi có hoài bão đó, chàng lao vào nghiên cứu đủ thể loại sách về học làm giàu, lê lết mọi khóa học, hội thảo về làm giàu mau lẹ, ghi nhớ mọi thuật ngữ như ROI, đòn bẩy, tỉ xuất, biên lợi nhuận, thuế má tùm lum,… nghiên cứu ghê lắm, nghiên cứu quên ăn quên ngủ luôn, thấy trên mạng quảng cáo sách nào đang hót là gom góp, vay mượn để mua về đọc, nghe diễn giả nào gợi mở xuôi tai là giành giật vé để ngồi nghe. Cứ đọc xong một cuốn sách, học xong một khóa học, chàng cảm thấy ngùn ngụt sỹ khí, tầm nhìn được khai mở, có cảm giác như đã đứng trên đỉnh vinh quang, đang sánh vai cùng chú Đức, anh Vũ vậy. Và chàng sống như thế, đi ra đường là đầu ngẩn cao, chân bước nhanh cho giống doanh nhân. Có ai hỏi đang làm gì là liền nói ngay đang lập kế hoạch và đang chuẩn bị khởi nghiệp, rồi nói liên hồi về những kế hoạch, dự định: “Tao chuẩn bị làm cái này, sẽ làm cái kia”. Ai nghe cũng tưởng nó sắp giàu rồi, sắp làm đại gia rồi.

Bẵng đi vài năm, gặp lại, người ta hỏi chàng:”Dạo này sao rồi?”

Chàng tiu nghỉu nói:”Cuộc đời bất công quá mày ạ, tao cũng học theo sách, học theo các diễn giả, tao xin việc vô công ty A để vừa làm có lương để sống và tích lũy, vừa nghiên cứu học cách người ta làm để sau này tự làm riêng, mà sao tao làm chỗ nào cũng 3 tháng là bị đuổi hoặc chán nên nghỉ, tao cũng vừa mới bị đuổi việc hôm qua nè”.
“Chán quá mày ạ, chỗ nào tao làm cũng không ưng hết, chỗ thì thằng quản lý nó ngu lắm, nó mới học hết 12 mà đã làm xếp rồi, nó bắt tao khuân vác hàng đau hết cả vai, trong khi tao học quản trị kinh doanh mà, tao xin làm salesman để nắm bắt thị trường, ai dè chở hàng đi như xe thồ, hứng bụi đường tùm lum, gặp toàn mấy bà ngồi xổm dơ dáy phát ớn, nản quá nghỉ. Nghỉ xong tao xin làm bất động sản, vì nghe nói bất động sản đang lên, ai làm cũng giàu hết, nhưng làm được 1 tháng tao nghỉ, vì công ty không có lương cứng mày ạ, chỉ hổ trợ 1500000, nhiêu đó sao đủ đổ xăng và uống nước, sao làm được, nên nghỉ. Rồi mấy chỗ khác cũng vậy, làm như trâu mà lương ba cọc ba đồng, tao là cử nhân mà, lương có 4 triệu sao xứng, tao tưởng thử việc 1 tháng xong nâng lên tầm 7triệu chứ. Lần vừa rồi là tao bị đuổi vì cãi nhau với thằng giám đốc, tay giám đốc dở hơi lắm, tao làm sai có chút xíu, có sao đâu, vậy mà bắt tao bỏ hết, làm lại từ đầu, tao cãi, nói ông có biết làm vậy là tốn thêm thời gian không, sai có xíu, có ảnh hưởng gì đâu, ông muốn làm thì tự làm đi, tui không làm, thế là hôm sau tao bị đuổi, không thanh toán lương gì luôn, ho lao dễ sợ mày ạ”.

“Vậy sắp tới mày định làm gì nữa?”

“Tao nghĩ kỹ rồi, cứ đi làm công vậy hoài chẳng được gì cả, vài bữa tao đi học kinh doanh chứng khoán, có mấy ông anh tao quen đang làm mảng đó, tháng nào cũng kiếm mấy chục bỏ túi, tao thấy mấy ông suốt ngày ngồi cà phê máy lạnh, ôm laptop ngó ngó không à, vậy mà kiếm được nhiều lắm. Thấy sướng ghê. Chứ đi làm cho mấy thằng nông dân cày cuốc cả đời mở được cái cty bé tẹo chả khá lên được”.
“Ờ thôi, mày làm gì làm đi, tao về làm mấy cái vòng chuỗi cho khách đây, mai giao rồi, vậy nha”.

Và cứ thế, chàng ta tiếp tục hành trình vươn đến đỉnh cao của sự giàu có, 10 năm qua, chàng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, sắp tới đây chàng sẽ thêm mảng chứng khoán.

Và các bạn thì sao? Các bạn đã, đang và sẽ làm gì để thực hiện điều các bạn mơ ước.

Nếu có gì đó đang làm bạn khó khăn trong việc biến mong muốn thành hiện thực thì trước hết là do suy nghĩ của bạn đang b...
01/10/2016

Nếu có gì đó đang làm bạn khó khăn trong việc biến mong muốn thành hiện thực thì trước hết là do suy nghĩ của bạn đang bị giới hạn.
Nghĩ thôi mà còn không dám, sao dám làm?
Bác sĩ dặn: “Ăn lành. Ngủ đủ. Tập đều. Sống vui”
Ngắn gọn và đơn giản, nhưng không ít thách đố cho mỗi người trong cuộc sống ngày nay.
Tụng câu thần chú trên mỗi ngày để nhắc mình biết sống khỏe, sống vui, sống lành mạnh!

30/09/2016

10 Quy tắc trên bàn nhậu.
Ae học tập nhé :v

Address

09, Minh Khai, Hai Bà Trưng
Hanoi

Telephone

01683985895

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quản trị cuộc đời posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share