16/06/2024
Dạo này đang cày phim " Câu chuyện Hoa Hồng", một bộ phim đang thu hút rất nhiều sự tranh cãnh nhất là với các chị đã lập gia đình và có đồng cảm sâu sắc với cuộc đời của nhân vật trên.
Cá nhân mình xem, m nghĩ về người bạn của mình, hoàn cảnh của bạn mình giống y hệt zậy: một mối tình đầu với một người cũng khá hoàn hảo mỗi tội trong quá trình yêu bạn mình cao thêm mấy mét trên đầu, và người chồng hiện tại có lẽ dưới bạn ấy mọi thứ: từ học thức đến điều kiện gia đình. Sau mối tình đầu như chết đi sống lại, bạn ấy đã chọn an toàn giống hệt chị Hoa Hồng trong phim, chỉ khác là, may mắn hơn HH, bạn ấy giờ đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Zậy nên mới nói, lấy vk/ lấy ck là một canh bạc. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, chỉ là lựa chọn ở thời điểm hiện tại dựa trên những đánh giá của mình ở thời đểm hiện tại, rằng có cảm thấy an toàn, tin tưởng vào mối quan hệ này hay không và ra quyết định. Không có gì là tuyệt đối, và cũng chẳng có gì là mãi mãi. Điều quan trọng là khi biết mình không may mắn chọn sai, mình dũng cảm bước ra khỏi nó và chọn lại. Vậy nên trong ck mới có việc cutloss để giới hạn sai lầm và giải ngân lại. Có thể chưa chắc cutloss đã đúng vì khả năng sau khi cutloss, cổ phiếu của bạn lại chạy ầm ầm, lúc đó bạn sẽ vô cùng tiếc nuối, đổ tội cho bản thân.... nhưng nếu sai có thể bạn đã phải trả giá rất đắt, thậm chí mất rất nhiều tiền.
Tịu chung lại, rất nên tham gia vào thị trường CK, để anh ấy vả cho sấp mặt thì những khi phải đối mặt với sự lựa chọn trong cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều:)) CK như cuộc sống, ck như hơi thở. Mãi yêu ...