09/10/2021
Anh ít những lời hoa mỹ.
Bởi Anh nghĩ phàm là phụ nữ…chúng ta cần được hạnh phúc.
Đàn ông thường đi tìm sự giàu có. Phụ nữ thường đi tìm những người đàn ông ấy. Áo quần có thể lựa nhầm size. Nhưng để hạnh phúc chúng ta không thể lựa nhầm đàn ông.
Thế LGBT như T thì sao. Khi xem mình là đàn ông, cũng muốn người đàn bà của mình hạnh phúc.
Có những thời điểm T nhận ra rằng:
- Có tình yêu thôi không đủ hạnh phúc;
- Có vị trí cao không đủ hạnh phúc;
- Chỉ có tiền thôi không đủ hạnh phúc;
Chúng ta vẫn cô đơn/ chênh vênh/ lạc lối.
Đúng, hạnh phúc là một dạng tình cảm được mưu cầu.
Những người phụ nữ quanh anh cũng sẽ vậy, sẽ cần cả tình yêu và tiền bạc. Anh đã đi vào rất nhiều hội nhóm “Tâm sự đàn bà”, “Mẹ đơn thân”, “Hội Phụ nữ”, “Hiệp Hội Phụ Nữ”, “Lesbian…” vv
Kể cả hội “tế nhị khác”. Để làm cuộc khảo sát nho nhỏ dốt cục Phụ nữ đang quan tâm gì, muốn gì, cần gì…
- Hơn 80% quan tâm tới Tiền;
- Hơn 80% quan tâm tới việc được enjoy (mua sắm đồ, bếp núc, con cái…)
- Hơn 80% ngồi buôn bán xàm hơn là đem lại cho mình giá trị quý giá đúng nơi, đúng chỗ, đúng người để gia tăng tiền bạc và tình yêu.
>>> Bánh Mì sẽ nghẹn lắm nếu không có hoa hồng. Hoa hồng sẽ “cồn cào” dạ dày lắm nếu bụng đói ngồi nghe chuyện tình yêu. Hơn nữa, Phụ nữ như những hạt mưa tìm kiếm sự Dân Chủ. Trỗi dậy mạnh mẽ từng ngày. Rồi sẽ thành Hồ, Sông, Suối, Đại Dương, Biển cả. Vậy hãy làm cho mình giá trị, một người đàn bà có Giá và có Duyên. (Giá trị từ nhân hiệu). Phụ nữ dẻo dai và kỳ tích hơn họ nghĩ. Vậy tại sao cũng hơn 80% con người đó cam chịu “An Phận”, không dám “đổi thay/ dấn thân”. Phần lớn bởi “Phụ thuộc tài chính”.
Ngày hôm nay, đêm nay, Thái xuất hiện ngắn thôi để tỏ tường về con đường chị em lựa chọn…
Ít nhất là sự lựa chọn giải phóng mình ra khỏi căn bếp, ra khỏi lễ nghi phong kiến, ra khỏi sự phụ thuộc tài chính và làm cho mình có giá trị hơn. Ít nhất giúp chị em tìm được tiếng nói tài chính, được ra ngoài giao lưu với những con người giỏi khác, được có môi trường để phát triển, bừng nở. Và được là chính mình.
Chưa kể đến có cơ hội chinh phục mức thu nhập qua 9 con số…10 con số ở đây.
Thái yêu phụ nữ…rất yêu những người phụ nữ “Biết mình và biết điều”.
Muốn đi tìm hạnh phúc cho mình, con đường phát triển sự nghiệp, đừng quên Online, join meeting zoom và nghe Anh chia sẻ”. Đâu đó Anh sẽ chỉ các bạn thấy…25, 30,40 tuổi, Chị Em đang có gì? Chị em có hạnh phúc không?
Yêu và thương,
Anh Thái