A5 K59 - Những đứa con của Tài xỉu

A5 K59 - Những đứa con của Tài xỉu Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from A5 K59 - Những đứa con của Tài xỉu, Financial aid service, THPT Thanh Oai A, Hanoi.

[ Còn chút gì để nhớ… ]Thoáng đâu đây bên tai vẫn là cái tặc lưỡi nhẹ hều thuở thời mới biết lo âu: Chẳng mấy mà hết năm...
16/08/2026

[ Còn chút gì để nhớ… ]

Thoáng đâu đây bên tai vẫn là cái tặc lưỡi nhẹ hều thuở thời mới biết lo âu:

Chẳng mấy mà hết năm lớp 12…

🍂 Chớp mắt, liếc qua những chiếc lá ngoài sân khi đang dang dở tiết học, thật tình chúng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều thêm. Bởi lẽ chúng tôi vẫn còn những bài lí chưa kịp chép giải, những công thức nguyên hàm chưa kịp ghi nhớ, những đề anh không nhớ đã cất trong cặp hay chưa, và cả những giờ văn không biết nên làm toán hay lí. Và như một lẽ thường tình:

Hạ rốt cuộc cũng chẳng đợi chúng tôi.

Chúng tôi không thể thắng được Hạ. Mùa hạ năm ấy cho chúng tôi thật nhiều, cớ sao không nán lại mà để Thu cuốn đi và thổi qua tóc chúng tôi một làn gió mới.

Chúng tôi không còn tiếc vì Hạ đã qua, chúng tôi tiếc chúng tôi của mùa Hạ năm ấy…

Giống như câu văn trong bao bài nghị luận chúng tôi đã từng đọc: Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Tuổi trẻ có lẽ là như vậy, gặp gỡ và rời đi là điều tất yếu. Đứng trước ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời, mạnh mẽ và dũng cảm chính là điều chúng tôi cần. Sẽ có những con người mới, sẽ có những chuyến đi không còn cùng nhau, sẽ có những niềm vui ở một vòng tròn mối quan hệ khác.

Đành nhờ Hạ cất giữ hộ chúng tôi….một mùa hè không quay trở lại…

[ Lời cảm tạ 💌 ]🌻🌻🌻 Thành quả của chúng con ngày hôm nay được kết trái từ những cố gắng không ngừng nghỉ, từ sự hỗ trợ t...
16/08/2026

[ Lời cảm tạ 💌 ]

🌻🌻🌻 Thành quả của chúng con ngày hôm nay được kết trái từ những cố gắng không ngừng nghỉ, từ sự hỗ trợ trực tiếp và nâng đỡ của thầy giáo chủ nhiệm, BGH, tập thể các thầy cô giáo trường THPT TOA và các bác phụ huynh A5K59. Chúng con cảm thấy may mắn khi đã đồng hành cùng nhau đến cuối cùng, biết ơn vì được quan tâm, dạy dỗ bởi các thầy cô và bố mẹ.

⭐️ Với vị trí là một trong những lớp mũi nhọn của trường THPT TOA, những thành tích này, chúng con xin được tri ân thầy giáo chủ nhiệm, các thầy giáo, cô giáo của trường THPT TOA, và các bác phụ huynh tuyệt vời của A5K59. ✨✨✨

🌷 Và thưa thầy DanhTai Nguyen hành trình của 47 thành viên A5K59 đã khép lại. Tập thể A5K59 chúng em xin cảm ơn Thầy vì đã đồng hành sát cánh cùng chúng em trong suốt 3 năm thanh xuân vừa qua. Có lẽ chúng em, 47 thành viên của A5K59, sẽ chỉ là một trong số những học trò Thầy đã chủ nhiệm. Nhưng đối với chúng em, Thầy là một phần thanh xuân, là một phần kí ức hiện hữu mỗi khi nhắc về lớp 12A5 khoá 59 THPT TOA. Chúng em mong sao những khoá học trò Thầy chủ nhiệm sắp tới sẽ ngày càng xuất sắc và thành công hơn nhưng chỉ với điều kiện Thầy sẽ không quên chúng em Thầy nhé…!

Xin chào các thành viên của Taixiua5!Chớp mắt hành trình 1000 ngày nắng đã gần khép lại, chỉ còn 14 ngày nữa chúng ta sẽ...
28/05/2026

Xin chào các thành viên của Taixiua5!

Chớp mắt hành trình 1000 ngày nắng đã gần khép lại, chỉ còn 14 ngày nữa chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong suốt 3 năm học - kì thi TN THPTQG 2026.

1000 ngày nắng gói gọn trong những khoảnh khắc vui, buồn, những hân hoan và cả những cãi vã. Nhìn lại chặng đường đã qua, ta đã vượt qua biết bao khó khăn, bất đồng và cùng nhau đạt được những thứ trên cả kì vọng. Cảm ơn vì đã cho nhau cơ hội được trò chuyện, lắng nghe, đã cùng nhau gom những ngày nắng hạ rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Mọi sự gặp gỡ có lẽ chẳng phải tình cờ. Dường như đó là điều kiện cần để chúng ta trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn những gì mình đang có.

Dưới sân trường THPT Thanh Oai A đầy nắng, dù 5 năm hay 10 năm nữa, đây vẫn sẽ mãi là nơi ta bắt đầu và kết thúc một chương trong cuộc sống. Dù bao lâu nữa, tâm trí chúng ta vẫn sẽ mãi khắc ghi những bóng hình quen thuộc năm 17, 18. Không chỉ là bạn bè, đó còn là bóng dáng của thầy cô - những cánh hoa phượng vốn dĩ đã nồng cháy, càng rực rỡ thêm trong ngày thứ 1000. Có biết bao lời chưa kịp gửi, biết bao lời cảm ơn chưa kịp bày tỏ đến các thầy cô, đến người Thầy nghiêm khắc mà dễ thương năm nào. 47 thành viên A5K59 có lẽ cũng chỉ là một trong số hàng trăm những học sinh được Thầy và các cô dìu dắt, nhưng với tụi nhỏ nghịch ngợm này, Thầy và các cô là một phần thanh xuân.

Nhưng liệu…ta có đang thiếu sót một điều gì “nhỏ bé”? Có lẽ vì vô tình quên, vì chưa kịp bày tỏ, ta đã bỏ lỡ cơ hội để gửi một lời cảm ơn nhỏ xinh tới những thành viên quan trọng trong tập thể. Dành tặng cho các bạn cán bộ lớp, một lời cảm ơn đầu tiên sau 1000 ngày đã “gồng mình”, gắn kết các thành viên A5K59.

Chớp mắt lần cuối, mùa lá xanh nhất cuối cùng cũng đến. Ta như nhìn thấy chính mình trong câu văn viết vội hôm nào: “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào làm người ta ướt áo. Dù có ướt, vẫn muốn đứng dưới mưa thêm lần nữa”. Nắng vẫn qua khung cửa sổ, lá vẫn xanh, và khi hồi trống cuối cùng vang lên, ta đã biết mình mãi mãi không thể trở lại.

27/05/2026

Mai tiết đầu môn j thế ae

14/05/2026
10k điện ảnh lộn xộnEdit:
09/05/2026

10k điện ảnh lộn xộn
Edit:

Cứ thế mà phát huy 😘🥰😍
24/12/2025

Cứ thế mà phát huy 😘🥰😍

Hẹn hò nhưng không iu 💔....
16/12/2025

Hẹn hò nhưng không iu 💔....

Ngồi cốp xe cũng đượcNằm trong nhà tắm, wc cũng đượcMiễn là cùng nhau 😎😎😎🔥
12/12/2025

Ngồi cốp xe cũng được
Nằm trong nhà tắm, wc cũng được

Miễn là cùng nhau 😎😎😎🔥

Address

THPT Thanh Oai A
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when A5 K59 - Những đứa con của Tài xỉu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share