25/04/2025
“Tôi từng không tin bảo hiểm, cho đến khi con tôi phải nhập viện liên tục…”
Con trai tôi – lúc ấy mới hơn 1 tuổi – bắt đầu bị viêm tai giữa, Rồi tay chân miệng, Rồi viêm phế quản, rota,.. mặc dù tôi đã tiêm phòng cho con đầy đủ ko thiếu mũi nào.
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, con nhập viện 4,5 lần, mỗi lần 5-7 ngày. Chưa kể đi khám ngoại trú rất nhiều lần.
Tiền viện phí, thuốc men, xét nghiệm, nằm phòng riêng, bác sĩ chuyên khoa…
Tổng cộng hơn 1 năm khoảng 100 triệu đồng.
Nếu không có hợp đồng bảo hiểm cho con từ trước, có lẽ tôi đã cạn sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi mà vợ chồng tích cóp.
Nhưng nhờ có bảo hiểm, tôi được thanh toán lại gần như toàn bộ chi phí. Không phải chạy vạy, không phải xin xỏ, không phải đắn đo chuyện điều trị tốt nhất cho con. Và cũng k cần nhờ đến bà ngoại đi theo chăm sóc!
Bảo hiểm không làm con bạn bớt ốm, nhưng giúp bạn không phải lo lắng vì tiền mỗi lần con ốm.
Nếu gia đình b chưa có 1 phương án bảo vệ rủi ro nào đừng ngại ib để được tv nhé😘