04/02/2022
THÀNH CÔNG RẤT ĐƠN GIẢN
NHƯNG ĐƠN GIẢN LẠI QUÁ KHÓ.
Ở trường chúng ta vẫn được học "Bài nào dễ làm trước".
Các thầy cô luôn dặn đi dặn lại học trò trước khi vào kỳ thi để ít nhất các em được 8 điểm cái đã. Còn muốn 9, 10 thì giải bài khó sau, nếu còn thời gian.
Vì nếu ngay từ đầu lao vào bài khó, lỡ hết giờ vẫn không giải được là trượt cả bài thi đó.
Ấy vậy mà khi vào trường đời, có lẽ chúng ta thiếu đi những người thầy nhắc nhở, nên chúng ta nhanh chóng quên bài giảng đó.
Đơn giản như việc đầu tư sinh lời.
Bài dễ nhất là gửi ngân hàng lấy lãi 6%/năm làm cho thành thục đi đã.
Sau đó học cách để có được lợi nhuận 12%, rồi bài khó dần lên mức 18%/năm.
Vậy mà nhiều bạn toàn bỏ qua bài dễ, chưa biết làm thế nào để tăng tài sản 12-18%/năm, đã vội tìm cách giải bài khó x2, x5 tài khoản.
Tất nhiên, bài dễ còn chưa giải được thì bài khó thua là cái chắc. Và thua luôn cả một "bài thi cuộc đời".
Tất nhiên bài khó đầy người giải được. Kỳ thi nào cũng có thủ khoa, á khoa.
Câu chuyện tay trắng trở thành triệu phú, tỷ phú cũng rất nhiều.
Nhưng thật khờ khạo nếu bạn nghĩ rằng có thể thi đua giải bài khó với họ, khi bài dễ bạn còn chưa biết giải.
Giống như lần đầu ra biển, bạn đòi thi "lướt sóng" với các vận động viên chuyên nghiệp vậy. Chỉ có ngã sấp mặt, uống no nước thôi. (Từ "lướt sóng" nghe quen quen nhỉ) 😃
Phía sau những câu chuyện thành công mà chúng ta nghe thấy là những năm thàng rèn luyện nền tảng để giải từ bài dễ lên bài khó.
Nếu đọc kỹ những câu chuyện thành công nhanh đó bạn sẽ đều thấy điều đó rất rõ.
Kể cả nam tài tử hạng A, muốn tăng cơ bắp, bụng 6 múi để phù hợp với một bộ phim nổi tiếng cũng cần bỏ ra 15h mỗi ngày rèn luyện cùng huấn luyện viên thể lực kèm một chế độ ăn uống nghiêm ngặt.
Chả có ai đi chém gió thôi mà được như thế cả.
À, mà thỉnh thoảng bạn cũng biết vài người bạn cũng chả có nền tảng gì, tự nhiên nghe ai đó mua trúng con coin, chứng khoán, mảng đất tăng giá 10 lần. Và nghĩ rằng, thật tuyệt. Mình cũng muốn ngay như vậy.
Hãy hiểu rằng, cái đó cũng như trúng con lô, con đề thôi.
Vui vui chút thì được. Nhưng nếu bạn vẫn có niềm tin có thể làm giàu bằng con đường "cờ bạc", thì tôi không có gì để nói với bạn.
Vì tôi biết rằng, càng nói, thì những con bạc khát nước chỉ càng đánh gấp thếp, đánh to hơn cho tới khi hết sạch tài sản thôi.
Vì họ có biết cách nào khác kiếm tiền đâu, không nhẽ dừng lại?
THÀNH CÔNG RẤT ĐƠN GIẢN
NHƯNG ĐƠN GIẢN LẠI QUÁ KHÓ.
Thế giới đang rất điên loạn, nhưng bạn lại cần rất tỉnh táo.
Chúng ta chịu áp lực của cuộc sống phải nhanh chóng x2, x5 tài sản.
Điều đó hoàn toàn có thể đạt được, nhưng mọi thứ bắt đầu từ nền tảng.
Bình tĩnh chọn bài dễ mà giải, luyện tập, tạo nền tảng và tiến lên...