02/01/2023
Câu chuyện kể về một bé gái trong gia đình không được may mắn so với các bạn đồng trang lứa. Em chỉ mới 8 tuổi thôi, em hơi gầy và có một gương mặt hồn nhiên với đôi mắt to tròn. Ngay từ nhỏ em đã thiếu đi tình thương của mẹ, do ba mẹ em không hạnh phúc dẫn đến chia tay. Vì vậy, em đang ở với ông nội và ba của em.
Chưa dừng lại ở đó các bạn ạ, trong tháng 9/2021 khi ba của em đang trên đường đi làm để lo cho cuộc sống và nuôi nấng em nên người, thì không may xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn này nghiêm trọng đã cướp đi người cha thân yêu của em, cướp đi tấm lá chắn để bảo vệ cho em và gia đình của em. Em còn quá nhỏ để thấu hiểu được những mất mát và nỗi đau mà mình đang phải trải qua.
Tuy nhiên có một điều may mắn đối với gia đình này khi hơn nửa năm trước khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên, người cha trẻ được tư vấn viên của TCA phân tích, tư vấn về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Sau khi hiểu trách nhiệm của mình với gia đình và với người con gái yêu thương cùng với sự cân nhắc về tài chính, anh đã tham gia ngay một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đủ để an tâm, bảo vệ cho gia nhỏ của mình.
Trong quá trình hỗ trợ giải quyết quyền lợi cho gia đình KH, có một điều khá khó khăn đó là anh để tên người thụ hưởng chính là con gái, con thì còn quá nhỏ, mới chỉ là một đứa bé 8 tuổi mà thôi, mẹ của em cũng như gia đình bên ngoại cũng không thể liên lạc được. Vì vậy sau khi cùng với công ty bảo hiểm cân nhắc và phân tích cùng với sự ủng hộ, thấu hiểu, của chính quyền địa phương. Cuối cùng bà nội đã là người nhận số tiền này để giúp cha nuôi nấng em nên người. Ngày mà nhận được quyết định từ phía công ty bảo hiểm, các nhân viên tư vấn đã mang thư thông báo cho gia đình của khách hàng, từ nay đã có người cha bảo hiểm thay người cha ruột của em tiếp tục đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.
Số tiền mà người cha ruột để lại cho em thông qua việc tham gia bảo hiểm không phải quá lớn cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình yêu thương của cha cũng như của mẹ, tuy nhiên nhờ người cha bảo hiểm này em không còn phải thiếu thốn về cái ăn cái mặc, đặc biệt hơn nữa em vẫn được tiếp tục đến trường cùng các bạn đồng trang lứa để hoàn thành ước mơ của mình. Người cha ra đi nhưng mà để lại cho người cha mới là người cha bảo hiểm thay mình chăm con, và bên con trên những chặng đường phía trước.