21/03/2021
TÔI NGOẠI TÌNH - CHUYỆN ĐÀN ÔNG ĐI QUA ĐỜI TÔI.
Một người đàn bà đẹp sẽ chẳng bao giờ thiếu đàn ông vây quanh mình. Nhưng những bèo bọt sẽ sớm trôi đi, chỉ còn chân tình ở lại.
Đây là hai trong số 3 người đờn ông của đời tôi.
Người đầu tiên và vĩ đại nhất bên tôi từ khi tôi oe oe khóc và tới tận lúc người ấy không còn trên đời này nữa. Người ấy yêu thương tôi vô điều kiện bế ẵm tui từ nhỏ tới lớn, cho tôi gối đầu tay và khóc vì những lần tôi ko ngoan. Anh ấy không có trong bức ảnh này.
Còn người thứ hai là cái anh già già tự dưng ở đâu rơi bụp xuống, đánh cắp cả thanh xuân của tôi trong những dại khờ, bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Anh này thì cũng yêu tôi nhưng mà yêu tôi có điều kiện nhá. Anh ở bên tôi với đầy những toan tính, mưu mô.... đến to cả bụng, rụng cả tóc 🤣🤣🤣... là làm sao để tôi vui, làm sao để tôi hạnh phúc, làm sao để tôi được sống như những gì mình muốn, được tự do làm điều mình thích. Nhưng anh cũng bắt tôi phải tự lập dù có anh hay không. Và để tôi không thể bỏ anh mà đi với thằng khác, vào một ngày đẹp trời anh đã lừa tôi và thả bụp phát cho tôi một quả bom.💣💣💣
Thế là Người đờn ông số 3 xuất hiện.
Cái anh cu này bé xíu, rất phiền nhưng lại là người khiến tôi yêu vô điều kiện. Anh vui thì tôi vui, a buồn thì tôi buồn, anh ốm tôi cũng chẳng dám ốm... Anh là đồng minh với số 2 suốt ngày chỉ bắt nạt và mắng mỏ tôi với hàng vạn câu hỏi vì sao... "Sao mẹ về muộn thế? Sao hôm nay mẹ không có bất ngờ cho con? Sao mẹ không rửa bát? Sao mẹ không lau nhà? ... đến nhức cả đầu. Vậy mà Phũ phàng một nỗi dù rằng tôi biết rằng một ngày nào đó con người này cũng sẽ bỏ tôi đi theo một cô gái xinh đẹp khác nhưng tôi lại không thể dừng yêu...mà lại cứ yêu điên cuồng...
CÓ VẺ KẾ HOẠCH CỦA ANH THỨ 2 ĐÃ THÀNH CÔNG...
Nhưng,
ĐỜI không hẳn cứ muốn là được....
TÔI NGOẠI TÌNH... (chắc ai đó sẽ bảo tôi điên khi nói ra chuyện này). Nhưng đó là sự thật.
Lúc đầu, tôi chỉ ngoại tình tư tưởng rồi chẳng mấy chốc do không cầm lòng nổi tôi đã hiện thực hóa nó. 😭😭😭
Vâng, tôi là đứa tham lam. Tình yêu của 3 người đàn ông ấy không đủ làm tôi thỏa mãn. Sự nuông chiều của họ làm hư tôi. Tôi mãi vẫn chông chênh và bất an... tôi sợ một ngày nếu tôi bị họ bỏ rơi tôi sẽ không sống nổi. Tôi thèm khát một thứ gì đó mới lạ, đủ để cho tôi cảm giác an toàn, vững chãi...
Và ANH ẤY đến.
Người đàn ông chưa bao giờ mở lời nói yêu tôi. Người chưa bao giờ coi tôi là tất cả và duy nhất. Người mà ngoài tôi ra còn biết bao nhiêu cô gái khác nữa. Nhưng anh ấy có một thứ làm tôi ĐIÊU ĐỨNG và khiến tôi chấp nhận KIẾP CHỒNG CHUNG.
Anh ấy không GHEN TUÔNG, KHÔNG ÁP ĐẶT. Anh ấy cam kết với tôi, suốt đời này sẽ mãi bên tôi bảo vệ tất cả những người đàn ông yêu thương tôi, là CHỖ DỰA cho tôi và cho họ. Dù bão tố mưa sa, dù vận đổi sao rời, dù tôi có ở đó hay không thì những gì tôi trân trọng, yêu thương sẽ mãi luôn được anh bảo vệ, giữ gìn: từ cọng tóc, móng tay... đến từng tế bào trong cơ thể...
Anh ấy tên là CHUBBLIFE...
Kẻ đã khiến tôi NGOẠI TÌNH.