18/04/2023
* Một quan điểm sống được gửi về page, admin xin phép được chia sẻ lại *
Có một lần tôi đọc được một bài viết của một bạn hỏi rằng "tại sao nhiều người ghét Nhật, nhưng vẫn cố ở lại Nhật". Có lẽ do tuổi đời còn quá trẻ, không va vấp nhiều trong chuyện tiền bạc nhiều nên bạn đã đặt ra câu hỏi ấy.
Tôi có thích Nhật Bản không ? Tôi bình thường, thậm chí không thích lắm sau khi bản thân đã va phải nhiều thành phần Bủn không tốt, sau vài lần đi viện dài dòng phức tạp mà không ra bệnh. Nhưng tại sao tôi vẫn muốn ở lại Nhật ? Vì tôi biết quê tôi nghèo, cái nơi nắng cát mịt mù, người dân quanh năm làm nông, nếu không đi xa sẽ chẳng thể khá hơn được. Nếu tôi có về Việt Nam làm việc, tôi vẫn cứ phải đến những thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh để xin việc, mà có khi còn chật vật hơn bên này. Kiểu gì thì vẫn là xa nhà, sao mình không chọn kiểu xa cho tương lai của mình tốt hơn ?
Ở Nhật, chỉ khoảng 1h làm baito, bạn cũng có đủ tiền ăn cho cả một ngày. Nhưng ở Việt Nam với mức lương công nhân trung bình 200k/ ngày, bạn ăn được bao nhiêu và để được bao nhiêu ? Chưa kể người Việt mình hiếu khách, hôm nào có khách đến nhà ăn một bữa, là hết xoẳn tiền. Có rất nhiều bạn bè của tôi, sau những năm bôn ba tại Nhật đã chọn về nhà với tấm bằng n2 và bằng senmon, nhưng chưa gặp thời nên vẫn chật vật với xin việc và thu nhập. Nên hằng bao nhiêu năm qua, tôi vẫn cứ chọn ở lại, kể cả sau khi đã lấy vợ có con.
Đối với những người còn trẻ con, thì sẽ yêu ghét ra mặt, yêu là đến ghét là đi. Nhưng đối với một số người trưởng thành, kể cả khi đối mặt với những người họ không thích, hay môi trường sống vất vả, họ vẫn sẽ chấp nhận ở lại chỉ vì một chữ TIỀN. Một người bạn của tôi đã từng nói thế này "ở Việt Nam, cùng lắm anh chỉ có thể lo cho bản thân hoặc vợ con. Nhưng ở Nhật, anh có thể lo nhiều hơn cho những người thân của mình".