11/06/2026
Nhanh quá, mới đó mà bước sang tuổi 22. Vậy là năm cuối cùng được đón sinh nhật sớm 2 tiếng 😀
Mọi người thường thắc mắc sao lại lấy tên June. Tại mình chơi chữ á, June phát âm giống Dung, tên tiếng Nhật cũng là Zun. June=Zun=Dung.
Đặc biệt hơn nữa June là tháng sinh của mình, bố mẹ mình thật là khéo chọn ngày.
Và rất rất nhiều sự đặc biệt nữa trong bí mật tên và ngày sinh của mình nếu các bạn biết "Thần số học"
Mình có ngày sinh 11, là con số vua. Cứ 2 con số trùng nhau là vua nhưng 11 là số vua đầu tiên, mạnh nhất. Trực giác và sự tinh tế. Có khả năng thấu hiểu sâu sắc, tư duy logic đi kèm với trực giác nhạy bén.
Tiếp theo là con số đường đời, lại 1 con số vua: 22- Người Kiến tạo Vĩ đại. Đây là con số Master hiếm gặp. Mang trong mình tầm nhìn vĩ mô và khả năng biến những ý tưởng lớn thành hiện thực mang tính thực tiễn cao.
Chỉ số Sứ mệnh: 9 - Bậc thầy chia sẻ và cống hiến. Đích đến của bạn không chỉ là thành công cá nhân mà là mang giá trị, kiến thức và sự hướng dẫn đến cho cộng đồng.
Chỉ số Linh hồn: 1 - Khát khao dẫn đầu. Mở miệng ra là vô địch :))))
Trong 1 bộ số mà có 2 con số vua đầu bảng 11,22 lại linh hồn cũng 1 nốt thì đúng là thứ hai không ai dám nhận Chủ nhật :))))). 3 tuổi biết đọc báo vanh vách chả cần đi học, hồi xưa tưởng mình là thần đồng đất Việt thật á, nổi tiếng cả làng :v
Cảm ơn bố mẹ khéo chọn tên chọn ngày sinh để có một đứa tài sắc vẹn toàn, vừa xinh vừa giỏi, vừa thông minh, tốt bụng, hiếu thảo, tinh tế, tử tế, hài hước, lại còn giàu. 11/10 cộng thêm một điểm hay bốc phét nữa :)))))
Tuổi mới mong nhận hai tấm bằng: bằng thạc sĩ và bằng lòng cưới anh là đủ ạ ❤ ❤ ❤
Năm nay bận rộn không có tâm trạng chụp bộ ảnh sinh nhật, thôi lấy tạm bộ ảnh năm 20 tuổi vậy. Dù sao thì mình vẫn trẻ như vậy mà :))))