21/05/2023
Đến một ngày, nếu bạn tự thấy bản thân chẳng có tí giá trị nào, ngắt hoàn toàn mọi kết nối. Không còn muốn chia sẻ điều gì hữu dụng, không còn cảm thấy nhiệt huyết với công việc của mình, hoặc cảm thấy mình lang thang bất định.
Vậy thì đúng rồi đấy, bạn đang chuyển vận. Mình vẫn hay nói ra rả với những người ở thời kì chuyển vận rằng, đây là thời gian của sự chuyển hoá, mọi hoàn cảnh bên ngoài sẽ lần lượt thay đổi, mà để điều này diễn ra, thì tư duy và tâm thức bên trong đều đang âm thầm làm nhiệm vụ của mình, mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng trong một chu kỳ ngắn hạn.
Thật ra mình viết về mình luôn, trải nghiệm thời gian thay đổi, thời gian của Hoá Kỵ.
Để miêu tả về nó, với mình chẳng có gì hay hơn một trích đoạn về suy nghĩ của nhân vật Nhĩ trong tác phẩm "Bến quê" - Nguyễn Minh Châu, một tác phẩm mình yêu và đều khóc khi đọc nó, mỗi lần đọc lại ngộ ra 1 bài học:
"Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, vả lại, nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu?
Họa chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ, và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết"
Hi vọng, bài viết này thay lời an ủi, động viên tới một số bạn, cũng như tự khích lệ bản thân, vì mình biết tháng 3 Âm lịch vừa qua mang nhiều sự tiêu cực, mang đầy các cảm xúc phiền não, nhưng hãy mạnh mẽ lên các bạn nhé.
_2018_