14/11/2024
Nhật Ký Yêu Thương - Trung Tâm Vầng Dương
🌟 Ngày 20-11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam 🌟
Bài dự thi số 10
HÃY YÊU THƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Từng là 1 giáo viên mần non, với sự tự tin của bản thân và nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các trường mần non chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chuyển sang ngành Giáo dục đặc biệt . Và rồi đến 1 ngày, tôi bén duyên với nghề 1 cách tình cờ và đặc biệt nhất, khi biết đến trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Vầng Dương. Được gặp gỡ và nói chuyện với quản lý trung tâm về những trăn trở trong bố mẹ học sinh, về những hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cũng như các vấn đề của các con hiện tại thì trong tôi bùng lên sự quyết tâm và khao khát muốn được cùng các cô nơi đây có thể hỗ trợ giúp các con được trở nên tốt hơn. Chính vì vậy tôi bắt đầu học và tìm hiểu chuyên sâu hơn để hỗ trợ được cho các con
Tôi nhớ lúc mới chập chững bước vào nghề với bao sự loay hoay, trăn trở. Khi nhìn các con tôi chưa hiểu được cần bắt đầu từ đâu, hỗ trợ các con chủ yếu trên lĩnh vực kĩ năng nào? Tại sao bạn này được học bài này mà không học bài kia? Tại sao mỗi bạn lại có một định hướng mục tiêu khác nhau? Tại sao các cô lại giỏi như vậy, có thể lên các mục tiêu cụ thể và phù hợp với từng bạn như thế?, … Rất nhiều câu hỏi và thắc mắc hiện hữu trong suy nghĩ của tôi làm tôi cảm thấy khó khăn. Thật may, khi tôi được đồng hành cùng Trung tâm Vầng Dương – với đội ngũ chuyên môn nhiệt huyết và tận tâm đã hướng dẫn và chỉ dạy cho tôi từ những điều đơn giản nhất. Tôi được hướng dẫn ngồi với các con như thế nào, cười với các con ra làm sao, chờ đợi các con phản hồi trong bao lâu và nhiều điều tỉ mỉ hơn mà đối với một giáo viên mầm non dày dặn kinh nghiêm như tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thì ra, với các bạn có nhu cầu đặc biệt này phải cần kiên nhẫn và đi “từng bước nhỏ” như vậy. Thế rồi, sau quá trình được đào tạo bài bản tôi đã được đồng hành cùng các con.
Sau những nỗ lực và cố gắng tôi đã giúp cho các con đạt được những tiến bộ giúp cả tôi và bố mẹ các con đều hạnh phúc. Có người đã hỏi tôi, làm sao mà từ 1 đứa trẻ không nghe lời, nhiều hành vi, khóc, la hét lại tiến bộ được như vậy? Tôi trả lời “tôi chỉ dạy chúng bằng tình yêu thương thôi”. Thật vậy, với tình yêu thương dành cho bọn trẻ, tôi đã luôn nỗ lực học hỏi, trao dồi bản thân để tìm ra con đường tốt nhất cho 1 đứa trẻ, làm sao để đứa trẻ trưởng thành, hiểu biết, tiến bộ mà không lãng phí thời gian của các con. Chính bằng sự yêu thương dành cho bọn trẻ là động lực lớn lao nhất dẫn dắt tôi ngày càng vững vàng về chuyên môn chứ không phải là lời khen của mọi người hay bất cứ thứ vật chất nào cả. Nếu như trước đây hạnh phúc, niềm vui của tôi là những chuyến du lịch, những bộ quần áo đắt tiền, những bữa ăn xa xỉ.... thì giờ đây niềm vui của tôi bỗng hóa nhỏ bé, bình dị là ánh mắt biết nhìn cô, cái chỉ tay khi yêu cầu hay cái “ạ”. Những đứa trẻ giúp tôi nhận ra rằng, những điều mà hiện tại tôi đang có trước đây tưởng chừng như là bình thường lại là cả 1 ước mơ xa vời của bao người, bao phụ huynh có con là trẻ đặc biệt.
Bác Hồ đã từng nói “tài phải đi đôi với đức” câu nói này lại càng đúng đắn, giá trị khi làm nghề giáo dục đặc biệt phải luôn đi song hành cả kiến thức chuyên môn lẫn tình yêu dành cho trẻ thì mới thực sự giúp đứa trẻ tiến bộ hơn. Tôi cũng nhận ra, đối với bất cứ ai hay bất cứ 1 việc gì, chỉ cần dành tình yêu thương cho nó thì chắc chắn nó sẽ trở nên tốt đẹp và kết trái ngọt.
Đến với các con, đến với nghề Giáo dục đặc biệt này, tôi được nhận lại nhiều hơn là cho đi. Nếu những động lực làm việc từ bên ngoài là lời động viên, khen ngợi, công nhận của phụ huynh đồng nghiệp, sếp hay sự tiến bộ của học sinh thì nguồn động lực lớn nhất khiến tôi quyết tâm gắn bó với nghề chính là sự trưởng thành của bản thân, sự vững vàng trong nội tâm và bình an, hạnh phúc trong tâm hồn. Chính các con đã giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống thật nhẹ nhàng, hạnh phúc khi chúng ta biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe, kiên nhẫn, và bao dung. Cảm ơn các con, những đứa trẻ đáng yêu của tôi, cảm ơn cô Hiền đã cho tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống cũng như cách để trao tình yêu, cảm ơn cô Nguyễn Thị Quý đã tạo nên 1 trung tâm Vầng Dương như ngôi nhà thứ 2 cho các con, cho những mảnh ghép thiệt thòi ấy, cảm ơn các đồng nghiệp của tôi đã luôn động viên, tận tình trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và cùng sát cánh trên con đường giáo dục đầy trông g*i này.
——Hệ thống trung tâm Vầng Dương———
ĐÁNH GIÁ- TƯ VẤN- CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ-CHẬM NÓI- TĂNG ĐỘNG -CHẬM PHÁT TRIỂN ….. 🌷Cơ sở 1: số 120 - đường thượng hội- xã Tân Hội- huyện Đan Phượng ( 0987026318). 🌷Cơ sở 2 : số 28 ngõ 107 Phố Tây Sơn- thị trấn Phùng-Đan Phượng- HN(092 5327580 ).