15/09/2021
Trước khi biết đến bảo hiểm sức khoẻ dù có BHYT, tôi luôn nghĩ, "đi khám dịch vụ mất vài đồng, chi luôn cho nhanh lại đỡ phải xếp hàng chờ" và qua hơn 10 năm ngoài chi 2 lần sinh con, ít khi sờ đến BHYT.
Khi con nhỏ, ốm đau nhiều nhưng cũng toàn sử dụng dịch vụ trả tiền tay đôi với bác sỹ. Hơn 10 năm nuôi con không biết đã chi bao nhiêu tiền cho khám chữa bệnh. Thời đó tôi không biết nên không mua bảo hiểm sức khoẻ cho con. BHYT thì chưa dùng bao giờ. Có lẽ vì vẫn còn xoay được tiền và tâm lý muốn con được chữa trị tốt, nhanh nên ít dùng BHYT.
Khi biết đến BHNT và bắt đầu sử dụng thẻ BHSK, mới thấy, đúng là cùng một cách chi tiền nhưng một bên có thẻ thì chỉ mất 1 triệu phí đóng, 1 bên không thẻ mất vài thậm chí hàng chục triệu.
Chả ai đoán được lúc nào bệnh lúc nào không. Nhưng dự phòng trước vẫn tốt hơn là bị động. Tuy bảo hiểm không thể cứu người hoàn toàn nhưng ít ra cũng đỡ cho người nhà gánh nặng về tài chính, cũng giúp người bệnh có điều kiện chăm sóc tốt hơn.
Dù nghèo hay giàu vẫn không thoát khỏi ốm đau, bệnh tật. Vậy nên có nhiều tham gia nhiều, có ít tham gia ít, còn hơn không có gì.
Thay đổi tư duy để tự thay đổi cuộc sống -đừng phó thác kiểu "đến đâu lo đến đó".