19/09/2020
Bình thường thì từ chối BH như mẻ, kiểu “tao bận, tao chưa có tiền, tao đợi chồng đưa tiền, tao không thích BH...”
Mãi mới hẹn hò tư vấn đc thì bạn vào viện vì đau ruột thừa.
Vào thăm bạn thì cái gì cũng “mày ơi cái này có dc BH chi trả không? Mày sao ko nói sớm là cái này dc chi trả? Tại mày k quyết liệt tư vấn cho tao... Mày phải đập vào mặt tao bản yêu cầu BH bắt tao kí chứ sao mày lại khách sáo với tao?”
Đấy, bạn em luôn các bác ạ. Đi ăn đi chơi ới cái là có mặt, bảo nó tham gia BH thì nó tránh, lại còn “Mày bây giờ khác trước rồi, hơi tí nhắc đến BH, chán chả muốn nch”
Bẵng phải hơn 2 tháng cứ xa nhau dần vì mình thì bận, nch thì nó lại mày bận thì đi đi.
Vào bệnh viện mới thấy, so với giường bệnh và các khoản chi phí ko ghi tên thì BẢO HIỂM LÀ QUÁ RẺ. Ft