01/11/2020
🆘 MONG MUỐN BẢO VỆ ĐƯỢC THÊM NHIỀU GIA ĐÌNH VIỆT 🆘
👉Một ngày nọ trong lúc làm việc, nghe tiếng điện thoại “tít tít”, tôi vội liếc mắt nhìn dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cảm giác một chút lo lắng khi đọc dòng chữ”Hợp đồng bảo hiểm số....yêu cầu bồi thường đang được xem xét “.
Phản xạ đầu tiên của tôi là mở ngay hệ thống để tìm số hợp đồng đó của khách hàng nào. Chỉ vài giây sau, tôi nhìn thấy tên em hiện lên, một người em, một người khách hàng mà tôi vô cùng yêu quý. Không còn bình tĩnh nữa, tôi bốc điện thoại gọi ngay cho em, cảm giác hồi hộp lo lắng như có một linh cảm về điều gì đó không hay xảy ra. Từng tiếng chuông reng lên như tiếng đập thình thịch của tim tôi. Nghe tiếng đầu dây bên kia :”Alo em đây chị!”. Nói thật, nghe được giọng em tôi mới bớt run và hỏi “em bị sao? “. Em đáp lời tôi với giọng rất bình tĩnh “dạ em mới phát hiện bị ung thư...”. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi thăm em.
Em là một cô gái còn rất trẻ, chỉ ngoài 30 tuổi, khí chất mạnh mẽ và bản lĩnh, là trụ cột của gia đình có 2 con nhỏ và trụ cột của doanh nghiệp. Cách đây hơn 3 năm, tôi gặp em trong một lần tư vấn bảo hiểm cho em. Mặc dù chồng em không đồng ý, nhưng với tính quyết đoán và bản lĩnh, em vẫn quyết định tham gia, vì em hiểu công cụ BHNT có thể giúp em bảo vệ được nguồn thu của mình, bằng cách bơm một lượng tiền tương đương với nhiều năm thu nhập, để duy trì chất lượng sống của gia đình và chất lượng học của con theo mong muốn trong trường hợp có sự cố bất trắc xảy ra .
Tôi nhớ hoài câu nói của em: “Từ lúc gặp chị, em mới hiểu thế nào là kế hoạch tài chính!”
Đúng là đời không như là mơ, trong cuộc sống luôn tồn tại những yếu tố rủi ro, vấn đề là không ai biết trước được thời điểm nó đến.
Với số tiền mà em được CHI TRẢ từ 2 hợp đồng em tham gia của hôm nay tương đương với nhiều năm thu nhập, em có quyền nghỉ ngơi không phải làm lụng vất vả trong thời gian dài, an tâm điều trị và bồi dưỡng để mau chóng hồi phục sức khoẻ. Và cũng không phải bán ra các tài sản mà vợ chồng em đã vất vả xây dựng trong nhiều năm tháng qua...
Không chỉ thế, mà còn hay ở chỗ là sau khi đã chi trả 3 tỷ quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng, hợp đồng vẫn tiếp tục bảo vệ nhân thọ 7 tỷ, tức quỹ dự phòng cho người thân 7 tỷ vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ. Thật là an tâm cho kế hoạch học vấn của 2 con được đảm bảo hoàn thành với chất lượng như mong muốn!
Vậy mới nói, tham gia BHNT là một cách đầu tư khôn ngoan. Người khôn ngoan phải là người làm chủ mọi cuộc chơi, lập kế hoạch tài chính không chỉ trong lúc khoẻ mạnh mà ngay cả trong lúc ốm đau hoặc thậm chí nếu cuộc đời bắt mình buông tay thì vẫn chu toàn được trách nhiệm với gia đình và hoàn thành các kế hoạch như mong ước🌺🌺🌺
🤫Việc chi trả BH là một vấn đề hết sức tế nhị, nhưng vì còn quá nhiều người chưa tin bảo hiểm và nghĩ rằng “Bảo hiểm mua dễ, khó đòi” nên tôi thiết nghĩ việc lan toả các giá trị này có thể giúp đỡ cho cộng đồng nhiều hơn, vì vậy tôi đã xin phép em để được chia sẻ câu chuyện này.
Mong em sớm bình phục, bình an và hạnh phúc.
Thương em❤️
Nguồn: Đồng nghiệp