10/06/2020
‼️ Đừng để nói điều tiếc nuối.
MC Diệu Linh, 1 cô gái hoạt bát, nhiệt thành. Luôn làm việc hết mình với niềm đam mê. Ở độ tuổi 27, độ tuổi đẹp của người con gái về sự nghiệp và sắc xuân. Cô phát hiện mình bị ung thư máu 🥺
☄️ Hai năm vừa qua cô đã nỗ lực không ngừng để chiến đấu với bệnh tật và tích cực làm điều mình muốn, yêu bản thân nhiều hơn. Đến bây giờ điều tiếc nuối duy nhất của cô khi được hỏi đó là “Tôi chưa kịp mua Bảo hiểm nhân thọ”.
🌪 Có rất nhiều người trẻ tuổi cũng có sự tiếc nuối như cô ấy. Bởi không phải chúng ta không tin vào BHNT mà bởi vì chúng ta cậy mình còn trẻ, còn khoẻ, mình sẽ đứng ngoài vòng tròn rủi ro đó. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi bạn ah. Vì ai cũng biết, hàng ngày có biết bao nhiều người trẻ ra đi vì tai nạn, vì bệnh tật: ung thư, đột tử..., biết bao gia đình phải bán nhà, tài sản để chạy chữa? Biết bao đứa bỗng chốc trở thành mồ côi, không nơi nương tựa, bị dập tắt tương lai
💪 Ngày hôm nay. Khi chúng ta còn khoẻ, còn đủ điều kiện để tham gia BHNT thì hãy lập cho mình 1 kế hoạch. Ngày mai tôi cũng như bạn, sẽ chẳng biết điều gì sẽ đến.
✨ Chúc những ai đọc được bài sẽ nghiêm túc suy nghĩ về trách nhiệm của mình với gia đình. Dù to hay bé thì 1 kế hoạch sẽ tốt hơn là không có gì.
P/s: Cảm ơn MC Diệu Linh đã chia sẻ cho mọi người thấy điều cần thiết trong cuộc sống. Chúc bạn luôn mạnh mẽ để vượt qua đoạn đường khó khăn phía trước. ❤️