26/08/2025
🥰
Công nhận cuộc đời sáng suốt nhất là mua BẢO HIỂM. Nhưng mà giờ Vy mới biết có những cái bảo hiểm không chi trả mọi người ạ. Hôm trước Vy đã review bảo hiểm Generali cho Emma thì giờ tiếp tục có dịp review bảo hiểm Daiichi của Vy nè. Công nhận cứ hễ bệnh gì xong là tranh thủ CHIA SẺ lại liền những điều xảy ra với mình để mọi người còn có kinh nghiệm ❤️❤️❤️
Vy có mua tới 3 cái BH, đợt vừa rồi Vy bị cấp cứu do xỉu ở nhà được đưa đi, tới viện Vy tỉnh nhưng chóng mặt không thể di chuyển nên được bs lập tức chỉ định chụp não MRI, được chích thuốc ngay tại chỗ mà lúc đó mệt quá rồi chẳng còn biết chích thuốc gì nữa làm gì làm luôn ấy. Sau đó Vy được thăm khám và rồi được chỉ định nhập viện, ngày nào cũng 3 mũi thuốc và truyền dịch, uống đóng thuốc an thần đủ thứ. 2 hôm sau thấy khoẻ khoẻ xin BS về nhưng BS cũng không cho về vì sau khi làm 1 số động tác vẫn thấy không vững nên khuyên ở lại, tới tận 4 ngày Vy mới được về, về nhà vẫn uống cả tuần lễ.
Và rồi Vy được biết là có 1 số BH họ lại không chi trả cho cái cấp cứu lần này của Vy - đó là stress, rối loạn lo âu dẫn tới chóng mặt kịch phát. Tuy thử máu ra Vy còn bị thiếu máu, thiếu D nhưng cốt lõi vẫn là stress quá độ nên 1 số BH không chi trả, còn BS không cho Vy làm việc, yêu cầu nghỉ ngơi và đi du lịch này kia càng tốt.
Rất may mắn là 1 trong 3 cái Vy mua thì có Daiichi chấp nhận chi trả cái bệnh này, và rồi tổng điều trị của Vy bao gồm cả chụp não là gần 25tr mà Vy trả có 4tr thôi, còn lại bảo hiểm trả hết 🙏🏻
Vy cũng đang cố gắng claim thêm 1 bên nữa chưa biết được không, Vy sẽ review sau. Thật sự rằng stress là căn bệnh của thế kỷ, nó vô hình nhưng nó lại đến từ áp lực cuộc sống, từ bully mạng xã hội, từ những tiêu cực kinh khủng xảy đến với nhiều người nhất là người làm việc cao độ gánh vác nhiều như Vy. Bản thân căn bệnh này nó không hại, nhưng hệ luỵ của nó mới là thứ hại nhất đó chính là dẫn đến bệnh tim mạch, não, huyết áp, rối loạn tiền đình, các bệnh tâm thần... cho nên tấm thẻ bảo hiểm làm ơn đừng bỏ qua !!! Có lẽ giờ bạn thấy bạn khoẻ bạn không cần, nhưng tới lúc điều bất ngờ ập đến, bạn sẽ biết ơn vì bản thân đã dành dụm để mua bảo hiểm 🙏🏻
Về vấn đề claim siêu dễ luôn, nhập viện cứ chìa thẻ ra, mà lúc Vy cấp cứu Vy đâu có thẻ trong người vì người nhà Vy không biết đâu, mà viện cũng cho 24h để nộp sau, cứ ứng trước là được. Sau khi xuất viện thì vài hôm sau được bảo hiểm hoàn luôn, gọn gì đâu ấy. Vy mong mọi người hãy chú ý việc chi tiêu cho bảo hiểm cho các con và gia đình, vì sẽ có lúc bạn sẽ cần đến ! Tất nhiên không ai mong điều xấu xảy ra nhưng với mấy lần của Vy và con thì Vy đã được chi trả số tiền mà Vy thấy xứng đáng.
Mua Daiichi từ 2018 giờ mới có dịp xài 🤣🤣