Bảo hiểm Manulife cùng Nhung

Bảo hiểm Manulife cùng Nhung Tư vấn và lan tỏa giá trị của bảo hiểm nhân thọ

MẸ DÀNH CẢ TUỔI THANH XUÂN ĐỂ TRỤC LỢI BẢO HIỂM CHO CON TRAI VÀ CÁI KẾT BUỒN VỚI TƯƠNG LAI HỌC VẤN CỦA CON TRAI - MỘT TÀ...
21/04/2022

MẸ DÀNH CẢ TUỔI THANH XUÂN ĐỂ TRỤC LỢI BẢO HIỂM CHO CON TRAI VÀ CÁI KẾT BUỒN VỚI TƯƠNG LAI HỌC VẤN CỦA CON TRAI - MỘT TÀI NĂNG

CÂU CHUYỆN BUỒN… (chỉ là 1 trong số câu chuyện mà tôi đang đồng hành cùng khách hàng )

Biết chị qua một người bạn và dành cả một buổi chiều xem có thể giúp được gì cho chị không?
Chị kể, từ nhiều năm trước, chị có tham gia cho con một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lớn.
Do có người quen trong bệnh viện và thấy việc thanh toán của công ty quá dễ, không mất công gì nên chị đã rất nhiều lần xin giấy ốm khống cho con…
Nhưng cả trong cơn ác mộng, chị cũng chưa bao giờ lường trước được hậu quả khủng khiếp của việc dại dột này…
Con trai chị vừa xuất sắc giành được suất học bổng tại một trường Đại học danh tiếng tại Mỹ. Thằng bé là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô và cả đại gia đình.
Cách đây gần 1 tuần, gia đình chị nhận thông báo: Con trai chị bị từ chối nhập học với lý do không đủ sức khỏe, sau khi trường bạn search hồ sơ y tế của con… Thằng bé quá nhiều bệnh, toàn bệnh nặng. Từ bé tới giờ ngoài việc khám sức khỏe định kỳ (được nhà trường tổ chức hàng năm) con chưa từng biết đến bệnh viện là gì. Thằng bé không hiểu, thầy cô không hiểu, cả đại gia đình không ai hiểu chỉ trừ 1 người… là chị - mẹ của thằng bé hiểu.
Hiện tại cả nhà trường và gia đình, nhất là con trai chị đều đang tin rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn của bộ phận chức năng nên sẽ có hướng giải quyết, chỉ có chị trong cơn hoang mang, đau khổ và hối hận tột cùng, chị không biết phải nói gì với chồng, với nhà trường và nhất là với cậu con trai 17 tuổi của chị.
Chị hỏi có cách nào, cách nào cũng được, chị muốn đền lại tất cả số tiền trục lợi từ công ty bảo hiểm, thậm chí đền lại gấp nhiều lần, chỉ miễn sao gỡ được hồ sơ y tế cho con trai.
Được trở thành công dân toàn cầu là hoài bão lớn nhất của con trai và chị biết con trai đã cố gắng nhiều như thế nào, và chị sợ, chị rất sợ nếu thằng bé 17 tuổi của chị biết rằng chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây hết, chính mẹ nó đã “đánh cắp” giấc mơ của nó. Chỉ vì lòng tham dù gia đình họ thuộc diện khá giả. Chị hỏi: Có cách nào không, cách nào chị cũng sẽ cố gắng, nhưng ôi thôi. Chấm hết!!!

P/s: Sưu tầm!

Address

Hanoi

Telephone

+84342820908

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bảo hiểm Manulife cùng Nhung posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share