27/07/2026
THÁNG 7 TRI ÂN: NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Tháng 7 về, toàn dân tộc lại nghiêng mình hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 – ngày của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
- Để chúng ta có được bầu trời hòa bình hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã gác lại tuổi xuân, dấn thân vào khói lửa chiến tranh với lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Máu xương của các anh, các chị đã hòa vào lòng đất mẹ, dệt nên sắc đỏ cờ hoa. Sự hy sinh ấy là tự hào, là món nợ vô giá mà thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi khắc ghi.
- Trách Nhiệm Của Thế Hệ Trẻ Hôm Nay
Nếu cha anh đã hoàn thành sứ mệnh "giữ nước" bằng máu xương, thì thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm "dựng nước" bằng trí tuệ và hành động:
+ Khắc ghi lịch sử: Luôn tự hào về nguồn gốc dân tộc, gìn giữ bản sắc và lòng yêu nước.
Tiên phong trí tuệ: Không ngừng học tập, làm chủ khoa học công nghệ để đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc.
+ Hành động tri ân: Đóng góp sức trẻ qua các hoạt động tình nguyện, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ.
- Các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước đứng lên. Thế hệ trẻ hôm nay xin nguyện: Khắc ghi công ơn – Kiên định lý tưởng – Quyết tâm xây dựng Việt Nam giàu mạnh và văn minh!
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ!