21/05/2025
Nói chuyện với đứa em 25 tuổi: đọc thấy giá trị liền à
- Chị giờ suốt ngày bảo hiểm, bảo hiểm. Em chả dại mà bỏ tiền vào đấy. Các công ty bảo hiểm KHÔN bỏ xừ.
- Thế giờ chị đề nghị cậu thế này nhé. Không cần đến tiền tỷ, chỉ tính tiền triệu thôi. Chơi không?
- Đề nghị sao?
- Cậu nhìn chị khỏe đều, ăn uống vệ sinh, đi lại bằng xe buýt hoặc taxi, tuần cũng phải 5-6 buổi yoga hoặc bơi đúng không?
- Rồi. Bà chị bảo sao?
- Hiện tại chị chưa có tí bệnh nào ngoài cảm cúm theo mùa. Trong 15 năm tới, mỗi năm chị đưa cậu 50 triệu. Tổng là 750 triệu. Nếu trong bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mới đưa được 1 năm mà chị bị VIÊM NÃO DO VIRUS... cậu đưa chị 150 triệu để chị nằm bệnh viện xịn và yên tâm nghỉ ngơi cả tháng không phải đi làm để chữa bệnh nhá.
- Sao lại bị bệnh đấy?
- Bệnh gì chị cũng lo có khả năng xảy ra. Không thì nhỡ bị BỎNG NHẸ đi chẳng hạn. Cậu biết lý do có thể bị bỏng rồi đấy.
- Rồi, đầu năm đến giờ cháy nhiều lắm. Nhưng mà sao cần nhiều tiền thế? Chị có bảo hiểm y tế nhà nước và bảo hiểm sức khỏe của công ty mua cho rồi mà?
- Thì muốn nằm viện xịn, chữa thuốc tốt. Rồi vẫn phải ăn và nuôi con đi học, chưa kể thuê giúp việc chăm mình và làm những việc nhà chị vẫn làm. Đặc biệt chữa bỏng rất lâu.
- Hmm...
- Rồi sau đấy chữa khỏi xong chị bị ĐỘT QUỴ nặng... cậu nhớ đưa chị 600 triệu để ăn, nuôi con và thuê người chăm sóc vì cũng lâu lắm mới hồi phục để quay lại làm việc bình thường được.
- Hả?
- Nhưng sau đó chị không qua được, cậu nhớ đưa thêm 600 triệu nữa cho các con của chị nhé.
- Lắm thế!
- Đấy là còn chưa kể nếu bị bệnh gì nhẹ, hoặc chả bị bệnh gì, đi công tác bằng máy bay nó tèo một cái, cậu đưa cho mấy đứa nhà chị 3.6 tỷ nhé.
- Hức! Thế không có rủi ro gì, em lấy hết 750 triệu nhé. Nghe có vẻ ngon! Chị cẩn thận thế cơ mà!
- Khồng, năm chị 75 tuổi, cậu trả trước cho chị 600 triệu. Sau đó chị lên tiên, cậu đưa cho con chị 600 triệu và lãi nữa.
- Ơ chị KHÔN thế!
- Thế sao lúc nãy cậu bảo Công ty Bảo hiểm KHÔN??
- Oh, hóa ra bảo hiểm là như thế à? Cũng hay đấy nhỉ!! Chị thiết kế cho em