27/01/2023
Bước sang năm 2023 rồi, chúng ta nên phân lớp tài sản đầu tư như thế nào cho hợp lý đây?
- Có người chọn phần lớn tiền vào việc gửi tiết kiệm
- Có người dành phần lớn tiền vào mua vàng
- Có người lại dành vào việc đầu tư chứng khoán
- Có người thì mua BĐS
- Có người lại mua chứng chỉ quỹ, trái phiếu...
Có muôn vàn hình thức đầu tư đúng không? Thật khó để nói chúng ta phân bổ lớp tài sản thế nào là hợp lý. Bởi mỗi gia đình là một hoàn cảnh khác nhau, mỗi cá nhân có một khẩu vị rủi ro khác nhau.
Khi phân tích từng loại hình đầu tư trên, có lẽ sẽ cần một bài viết riêng bởi dựa theo dòng tiền, bối cảnh nền kinh tế hiện tại... sẽ có rất nhiều điều để nói.
Nay tôi muốn nói kỹ hơn về loại hình đầu tư chứng khoán.
Có thể nói năm 2021 là thị trường bò, người người đều thắng khi đầu tư vào chứng khoán. Nhưng đến năm 2022, thị trường biến hình luôn thành con gấu, khiến cho những người tự hào thắng cuộc trong năm 2021, phần lớn lại chia tay thị trường trong nước mắt, cay đắng trong năm 2022.
Bước sang năm 2023, có thể nói tình hình kinh tế vĩ mô cũng chưa có nhiều khá khẩm, khi chính sách tiền tệ của các nược vẫn đang được thắt chặt. Nhưng nhìn chung, giá cả của các loại cổ phiếu hầu như đã về mức giá trị thực, thậm chí còn rẻ hơn cả giá trị thực .
Thế thì tôi nên đầu tư vào chứng khoán như thế nào đây???
Chứng khoán bảo dễ thì cũng thật dễ với những ai hiểu và nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng thật khó đối với những ai luôn đăm chiêu về nó và muốn làm giàu nhanh với loại hình đầu tư này.
Đối với những nhà đầu tư lướt lát, ngày ngày dán mắt vào bảng điện thì thật căng thẳng đầu óc làm sao.
Nhưng ngược lại, những người thuộc trường phái tích luỹ có vẻ thư thái hơn nhiều.
Và... thật khó để nói rằng nên đầu tư theo hướng nào là đúng đắn nhất.
Ở đây tôi sẽ chia sẻ một vài trường hợp cho các bạn tham khảo. Quyết định đi theo còn đường nào là ở sự quyết đoán của các bạn.
Tôi có một người bạn, anh bạn tôi không giàu, đi làm công sở, thu nhập đều mỗi tháng với một khoản nhất định và cuối năm có một khoản tiền thưởng kha khá.
Vì làm công sở, nên ban ngày bạn tôi chả có thời gian để mà xem bảng điện giá cả thế nào, và cũng không có nhu cầu đó vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Bạn tôi thường trích ra 20-30% thu nhập mỗi tháng để mua 1 cổ phiếu ngân hàng. Khoản tiền thưởng cuối năm bạn tôi cũng dành đến 60% để mua cổ phiếu ngân hàng đó.
Anh bạn cứ tích luỹ đều đặn, không quá quan tâm đến thị trường mỗi ngày. Vẫn cứ chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Đợi đến chu kỳ thị trường đi lên thì dần dần chốt lời.
Còn tôi, tính tình của tôi nhiều khi không bền bỉ được như vậy. Nhưng tôi khá am hiểu về thị trường, về những mã cổ phiếu tôi quan tâm. Nên mỗi đợt có dịp giảm thật sâu, giá cổ phiếu tôi quan tâm về mức giá rẻ không tưởng, tôi sẽ vào phần lớn tiền của mình để mua mã cổ phiếu đó. Rồi sẽ bán khi nó hồi lên. Mỗi lần như vậy tôi cũng kiếm được kha khá. Nhưng để làm được như vậy, tôi cần hiểu và chọn ra mã cổ phiếu tốt, tôi cũng cần có một khoản tiền kha khá, và rất cần sự quyết đoán. Cần cả sự chấp nhận rủi ro đến với khoản đầu tư của mình.
Và các bạn có nhìn thấy con lợn tiết kiệm như hình dưới đây không?
Đây là con lợn tiết kiệm của cậu con trai 4 tuổi rưỡi của tôi. Bên trong đó phần lớn là tiền mừng tuổi. Tôi sẽ chọn cho con trai cách thức đầu tư chứng khoán khác với mình.
Với số tiền mừng tuổi này, con trai tôi muốn dành ra 1 phần để mua đồ chơi, dành 1 phần để mua bimbim, còn lại để tiết kiệm.
Tôi hỏi con trai là con lớn lên có muốn giàu không? có muốn tiền tiết kiệm này lại đẻ tiếp ra tiền nữa không?
Nó bảo:
- Có
Bé tí thế mà cũng biết thế nào là giàu, thế nào là nghèo rồi đấy các bạn ạ. Trẻ con giờ học nhanh lắm.
Thế là tôi định hướng cho cháu mua cổ phiếu. Tôi có nói rằng, khi con càng lớn thì khoản đầu tư này sẽ đẻ ra nhiều tiền hơn. Rồi tôi có gợi ý 1 cổ phiếu về công nghệ, và 1 cổ phiếu về ngành thép cho cháu lựa chọn. Thế là cháu chọn luôn ngành thép.
Mặc dù với số tiền mừng tuổi ít ỏi này, số lượng cổ phiếu cháu mua không được là bao nhiêu. Nhưng tôi vẫn quyết định mở một tài khoản riêng để cho cháu đầu tư.
Thêm vào đó, hàng tháng tôi sẽ thưởng thêm cho cháu khi cháu làm được những việc tốt giúp người khác, hay đạt được thành tích tốt nào đó. Tôi nhấn mạnh rằng làm được những việc tốt có giá trị cho người khác mà không phải bổn phận của mình. Vì những việc như học hành, làm bài tập, vệ sinh cá nhân, ăn uống... nó thuộc bổn phận trách nhiệm của cháu rồi nên không có lý do gì để mình thưởng cả.
Đầu tư càng sớm, theo thời gian giá trị nhận được sẽ nhiều hơn.
Mỗi người có một tư tưởng đầu tư cũng như nhìn nhận về vấn đề tài chính khác nhau. Nhưng dù thế nào mục tiêu chúng ta muốn hướng đến đó là sự Thịnh Vượng.
Năm mới, Wealth Builder chúc bạn có một năm đầu tư Sáng suốt - Thuận lợi - Hạnh phúc với những gì mình đạt được!