25/03/2020
TÌNH YÊU VÀ LỜI HỨA
Trước ngày cưới, một bà mẹ gọi người con rể tương lai đến và hỏi:
Bà mẹ: Cháu có yêu thương con gái cô thật lòng không?
Chàng trai: Dạ thưa cô có ạ
Bà mẹ: Cháu có cam kết yêu thương và chăm sóc con gái cô hết cuộc đời này không?
Chàng trai: Dạ có, thưa cô.
Bà mẹ: Cháu có chắc chắn làm được điều đó không?
Chàng trai: Im lặng.
Bà mẹ: Cả đời này cô chỉ có một mình nó. Cô không thể an tâm gửi gắm con gái mình cho một người đàn ông mà không thể thực hiện điều đó.
Chàng trai buồn rầu ra về.
Hai tuần sau, chàng trai quay trở lại và nói:
- Thưa cô. Cháu đã có thể làm được điều ấy.
Nếu khỏe mạnh, cháu sẽ đi làm kiếm thu nhập để chăm sóc vợ con.
Nếu ốm đau nằm viện, có người thanh toán giúp.
Nếu mắc bạo bệnh, có người hỗ trợ khoản tiền lớn để điều trị.
Nếu chẳng may không đi làm được nữa, hoặc phải ra đi mãi mãi, có người hỗ trợ khoản tiền lớn để vợ con bớt khổ.
Nói xong, cậu con trai rút trong cặp ra một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đoạn lấy tờ chứng nhận bảo hiểm đưa cho người mẹ và nói tiếp:
Thưa cô, những gì cháu vừa nói không phải là lời hứa suông mà đã được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Tất cả những điều đó đã trở thành cam kết một cách chắc chắn.
Người mẹ xúc động, mắt ngấn lệ và nói:
Cách đây 25 năm có một người đàn ông đã hứa và thề thốt với cô như vậy. Nhưng 3 năm sau khi kết hôn, người ấy đã ra đi mãi mãi sau một cơn bạo bệnh, bỏ lại cô một mình nuôi con với bao vất vả, cực nhọc. Người đàn ông đó chính là bố con Linh. Giờ thì cô đã an tâm rồi. Hãy làm một người đàn ông đúng nghĩa với trọn vẹn trách nhiệm và tình thương yêu nhé.
*Bài học rút ra:
- LỜI HỨA mà không chắc chắn thực hiện được, rất có thể mãi mãi chỉ là lời hứa. Lời hứa đảm bảo thực hiện, nó trở thành CAM KẾT.
Là người trụ cột gia đình, hãy biến lời hứa của mình thành một CAM KẾT.
- Chỉ gả con gái cho người đàn ông đã tham gia Bảo hiểm nhân thọ.
———
Cam kết có vợ ngay khi có hđ bảo hiểm: 0966.979.818 - Mr. Hải