28/11/2021
Vào 1 sáng tự dưng nhìn thấy hình ảnh này của 1 người bạn trên story. Cường có inbox hỏi thăm được biết anh bạn bị tai nạn do 1 lần đi tập thể dục bị ngã chống tay xuống đất.
Cũng biết trước anh bạn có tham gia hợp đồng bảo hiểm với 1 ngân hàng Te có tiếng cũng liên kết với Manulife theo chương trình hợp tắc nào đó. Mình mới hỏi thăm làm claim bảo hiểm đến đâu thì nhận được câu trả lời là tư vấn bên T bảo KHÔNG CLAIM ĐƯỢC gì cả...nên khá bức xúc nói khi có bảo hiểm mà không được dùng.
Với kinh nghiệm 3 năm trong ngành làm Claim thì trường hợp này Cường tự tin xử lý được. Cường đã báo anh bạn gửi đủ thông tin, hỗ trợ làm thủ tục và tư vấn thực hiện claim đầy đủ để hợp đồng BHNT phát huy đúng giá trị nhân văn của nó.
Cường viết lên đây nhắn nhủ mọi người rằng bảo hiểm nhân thọ là 1 hợp đồng tài chính. Và hãy lựa chọn những tư vấn viên đủ Tâm và đủ Tầm, có kinh nghiệm trong nghề đễ theo dõi,hỗ trợ và đồng hành với mọi người.
Cuối tháng làm việc tốt có 1 chút vui nhè nhẹ 😃