26/05/2020
😚Chào cả nhà, mình vừa đi Cần Thơ, An Giang nên muốn viết ít review cho bạn nào định đi. Đây cũng là lần đầu tiên đi miền tây sau bao năm mơ ước của mình.
Mình viết review theo dòng hồi tưởng nên nếu lủng củng cả nhà thông cảm nha 🥺
🌺🌺🌺 CẦN THƠ
✈ Sau bao ngày du lịch miền sông nước qua màn hình máy tính 😝 và nín thở chờ dịch Covid 19 nhẹ nhàng lướt qua. Sáng ngày 16.5 mình đã đáp chuyến bay từ HN đi Cần Thơ.
🏠 Ở đâu Cần Thơ: mình đặt motel trên agoda, phòng cho 2 người, 1 đêm chỉ có 200k. Motel trong hẻm, phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, điều hòa mát rượi và wifi sóng khỏe. Mấy chiều nóng nực làm biếng nằm phòng xem video sung sướng luôn. Motel gần chợ đêm Cần Thơ, bến Ninh Kiều, công ty tour Cần Thơ, mấy chỗ ăn ún nên mình thấy rất là vừa ý với giá cả và tiện lợi của nơi ở 😎
🌞 Chơi gì nhỉ?
Đi miền tây là đi chợ nổi và miệt vườn. Vì là đi 2 người nên sau khi tìm hiểu, tham khảo giá và chương trình đi khắp muôn nơi. Mình quyết định mua tour 1 ngày Cần Thơ, mình mua giá km là 590k/người. Vậy là trong 1 ngày, khởi hành lúc 6am tại bến Ninh Kiều là tụi mình được đi chợ nổi Cái Răng, lò hủ tiếu, vườn trái cây. Sau đó về bến lên ô tô đi thăm nhà cổ Bình Thủy, rồi ra tàu đi Cồn Sơn.
Ngày tiếp theo tụi mình thuê xe máy, 100k/ngày của motel luôn, đi Thiền viện trúc lâm Phương Nam. Dạo một hồi xong tụi mình di chuyển tới làng du lịch Mỹ Khánh. Vốn là định đi kdl Ông Đề vì thấy mọi người review nơi này cũng có những trò chơi dân gian nhg chỉ mất vé vào cửa thôi, Mỹ Khánh thì ngoài vé vào cửa, muốn chơi gì bạn phải mất thêm tiền. Cả hai nơi này đều gần Thiền viện, khoảng mấy trăm mét thôi. Nhưng kdl Ông Đề lúc mình tới thì họ đóng cửa chưa mở lại nên qua Mỹ Khánh. Vé vào 50k/người nhưng mà vắng, đìu hiu lắm nên tụi mình vào đi bộ 1 vòng rồi đi ra, phần vì vắng do dịch, phần vì nắng nên mệt.
Có 3 chợ đêm ở Cần Thơ cho mọi người quẹo lựa: chợ Ninh Kiều chuyên quần áo; chợ Cần Thơ chuyên đồ ăn vặt; chợ Trần Phú thì chuyên hải sản và trái cây xô.
🍲 Ăn gì đây?
Bún riêu ngay đầu ngõ chỗ mình ở, ngon và đông khách lắm. 25k/bát, bán tầm 16.00-21.00
Ăn vặt chợ đêm: mình ở gần chợ đêm Cần Thơ nên tối nào cũng ra đây ăn, đồ nướng, chè, bánh mì nướng, bánh tráng nướng, xôi....gì cũng ngon hết 😆
Cơm gia đình: mình ăn quán cơm đầu ngõ, có phòng điều hòa, cơm canh chua ăn ngon, giá cả phải chăng.
Thấy người bản địa recommend đường Đề Thám là nơi nhiều món ngon nhưng mình bụng có hạn (no hoa quả rồi) nên chưa ăn thử được bữa nào.
Nem nướng Thanh Vân, rất chi gần chỗ ở, đi qua thấy đông khách mà bà chị bảo ăn k ngon nên thôi để dành bụng tối ăn nướng đồ 😇
Tổng kết: lần đầu tiên đi Cần Thơ nhưng thật sự rất là thích ở đây luôn. Sầu riêng mua ở vườn trái cây đúng sầu chín cây, ăn muốn cây rụng thêm vài quả luôn. Khuyên mọi người đừng mua gì, ăn trái cây theo tour là no rồi ấy. Đi Cồn Sơn chôm chôm hái ăn no luôn, trưa ăn lẩu cá lóc, cá lóc kho tộ cũng rất vừa ăn, cá tươi béo ngon. Ở thì tiện trung tâm, ăn uống lại ngon, hoa quả bạt ngàn, mình ở không thấy chán luôn 😆😆😆
P/S: không ngờ mình viết dài quá nên thôi coi như là review phần 1 về Cần Thơ đi ạ. Cả nhà ủng hộ em lại viết phần 2 về Châu Đốc, An Giang.