21/01/2025
Phần 1: Dịch từ hành trình kiếm 100 m
Xin chào.
Tôi là 1 bà mẹ nuôi dậy con như bao người phụ nữ khác. 1 năm rưỡi trước đây tôi biết đến một trận đấu forex ( Fx)
Fx hay được gọi là ngoại hối ( foreign exchange no 略)sự trao đổi , hối đoái giữa các nước.
Có 1 tổ chức sẽ đứng ra trung gian, lập nên 1 hội nhóm, gọi nôm na là đóng họ. Thông qua tổ chức hoặc công ty đó mà tiền yên và các loại tiền tệ khác sẽ được trao đổi. Mua và bán…
Có 1 chút khó khăn. Ban đầu khi nghe đến fx tôi nghĩ rằng nó khá là khó. Nhưng hiện tại hàng tháng thu nhập của tôi ổn định ở mức 100 man 1 tháng.Thời gian dành cho máy tính khoảng 2,3 tiếng 1 ngày.
Tôi xin giới thiệu về bản thân mình 1 chút.
Buổi sáng tôi sẽ dậy vào lúc 6 h, mở máy tính, kiểm tra thị trường đã hoạt động thế nào trong lúc tôi ngủ.
Khi đó tôi sẽ quyết định mua hoặc bán khi có cơ hội thích hợp.
6:30 tôi chuẩn bị đồ ăn sáng, gọi các con, và đưa chúng đi học. Sau đó dọn dẹp nhà cửa rửa bát, giặt quần áo.
Vào buổi trưa, thị trường Fx thường không vận động nhiều nên thông thường tôi không mua bán giao dịch.
Thường thì tôi sẽ đi mua đồ, tuy nhiên ngay cả khi ngồi máy tính tôi vẫn có thói quen check mail và viết blog.
Buổi tối thị trường luân đôn bắt đầu mở cửa, chưa có giao dịch nhiều nên tôi vẫn ưu tiên chuẩn bị bữa tối và làm việc nhà.Khi có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ xem qua thị trường.
Sau đó tôi ăn tối, tắm rửa, khoảng hơn 9h tôi sẽ đến giường các con tôi, chúng tôi cùng nhau nói chuyện.
10 h tôi ngồi trước máy tính và bắt đầu giao dịch. Trong khoảng 2,3 tiếng cả 2 thị trường mỹ và luân đôn cùng mở cửa.Trong khoảng thời gian này thị trường hoạt động rất sôi nổi.
Trong thời gian đó không phải lúc nào tôi cũng nhìn vào màn hình máy tính.tôi vừa xem tin tức thời sự vừa tìm cơ hội thích hợp để quyết định vào lệnh.
Khi mà thị trường biến động mạnh, tôi sẽ giao dịch đến muộn nhưng thông thường đến 12h đêm tôi sẽ thoát toàn bộ lệnh và đi ngủ.
Lý do bạn bắt đầu tham gia Fx là gì?
Trước khi biết đến fx, tôi chưa từng biết đến cái gọi là đầu tư.Khi có tiền tôi thường chỉ gửi ngân hàng, và khi trải qua sự tan vỡ của hôn nhân tôi cảm thấy lo lắng về kinh tế nên tôi đã bắt buộc phải làm 1 điều gì đó.
Tôi muốn kiếm tiền, dù sau này tôi có tái hôn thì nguyện vọng của tôi cũng không thay đổi.
Tuy nhiên do con tôi còn nhỏ. Lương thuê người trông con khá cao nên vì vậy tôi đã suy nghĩ đến việc có thể kiếm được 1 công việc nào đó tạo ra thu nhập khi làm việc ở nhà.
Kĩ năng máy tính của tôi không có gì đặc biệt nhưng tôi cũng thử tìm từ khoá công việc tại nhà trên mạng, và vô tình tôi biết đến afilate
Tháng 9 tôi bắt đầu tìm hiểu về cơ hội kiếm tiền trên thị trường. Tôi bắt đầu đăng kí học tại 1 trường tư thục, với mức học phí là 35 man dù tôi chẳng có 1 chút nào kiến thức nhưng tôi vẫn chấp nhận chi trả học phí để học từ sơ cấp. Tôi rõ ràng biết đó là 1 số tiền lớn nhưng giá càng cao thì sẽ được tiếp xúc với người giỏi, và càng có trách nhiệm với bản thân hơn.
Tuy nhiên khi bắt đầu học, tôi nhận ra, việc kiếm tiền trên thị trường này là không hề dễ dàng.
Nhưng, người hướng dẫn tôi là người kiếm được tiền trên thị trường này,ông ấy có thể làm mọi thứ và Ông ấy đã chỉ cho tôi rất nhiều nhưng khối lượng công việc quá nhiều, và không mất thời gian để tôi nhận ra là nó k dành cho tôi. Thật không vui chút nào.có những người thành công và không ít người thất bại.
Vì tôi muốn kiếm tiền, nên không còn cách nào khác là tôi phải quay lại và tiếp tục. Chồng tôi người nhìn thấy tôi dường như đang trải qua 1 cuộc chiến ác liệt, và anh ấy đã dậy cho tôi về Fx. Chồng tôi- anh ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm về đầu tư, chứng khoán khá là khó nhưng fx thì tôi có khả năng làm được.
Tôi nói rằng tôi muốn được học, vì tôi cảm thấy tôi k phù hợp với afilate.
Tháng 2 tôi đã mở tài khoản.chồng tôi đã chỉ cho tôi về kinh tế, cách giao dịch….
Ban đầu tôi chẳng hiểu gì về nến,và tôi không biết việc cắt lỗ rất quan trọng, dù cách này hay cách khác khi thị trường đi xuống, mua vào, tuy nhiên thị trường lại đi xuống, lại mua vào sau đó bỗng nhiên thị trường quay đầu và tôi có tiền. Tuy nhiên đây là 1 phương pháp liều lĩnh để kiếm tiền.
Tuy nhiên đây có thể gọi là may mắn của người mới bắt đầu không.Thị trường tăng trưởng và vừa vặn tôi mua vào, nếu giữ nguyên tôi sẽ có lợi nhuận. Và tôi đã kiếm được 600 man từ số tiền ban đầu là 300 man.
Thật quá dễ dàng. Tôi đã nghĩ như vậy.
Sau đó thị trường thay đổi, tài khoản của tôi bắt đầu giảm và khoản lỗ bắt đầu tăng lên. Và tôi không biết rằng việc cắt lỗ là quan trọng đến vậy.
Cuối cùng thì khi đến bờ vực của việc thanh lý lệnh, tôi đã phải đưa ra quyết định cắt 1 số lệnh và tôi đã mất rất nhiều tiền.
Kết thúc phần 1
………………………
Tài khoản donate
Mọi sự ủng hộ của các bác đều tiếp thêm sức để e có thêm động lực dịch hết quyển hành trình kiếm 100 man 1 tháng từ thị trường Fx cho người mới.
Nếu các bác kiếm được tiền ngại gì donate cho e cốc cafe.
Xin chân thành cảm ơn