12/02/2020
📣 📣 📣
- Tham gia bảo hiểm là LỪA ĐẢO đấy....
- Bảo Hiểm Nhân Thọ là Đa Cấp.
- Tin làm gì, mấy đứa Bán Bảo hiểm, chúng nó chỉ lừa dân thôi!
Và cả tỉ câu nói người ta vẫn cứ nói thế, nói mãi về Bảo Hiểm là như vậy. Mình làm nghề lâu rồi, mình nghe cũng nhiều lắm rồi, kể siết cũng không hết được.
❌ ❌ ❌ Vâng, lừa đảo mà tồn tại ở Việt Nam hơn 20 năm rồi, tồn tại trên thế giới cả mấy trăm năm ư, lừa đảo mà hàng ngày có cả ngàn hồ sơ xếp hàng dài dằng dặc để duyệt được tham gia, lừa đảo mà mỗi lần đáo hạn, đến lấy tiền cho con đi du học, cho con lập nghiệp, hay đi du lịch, thanh toán quyền lợi, hay không may bị ung thư, tai nạn...đến công ty bảo hiểm "ĐÒI TIỀN" mà ai ai cũng cười rõ tươi...
❌ ❌ ❌ Lừa đảo mà khi người trụ cột trong gia đình không may gặp rủi ro, vợ chồng con cái có ít nhất 1 khoản tiền để duy trì cuộc sống trong thời gian tới...
Cùng là 1 cái chết... Một người chết có bảo hiểm, để lại cho vợ con 1 khoản tiền, còn một người CHẾT LÀ HẾT... Vợ con lao đao, khốn cùng, suy đi tính lại cũng vì tiền. Bạn thích cái chết nào hơn???
Tham gia giao thông ở Việt Nam cũng giống như tham gia 1 trò chơi mạo hiểm ý... Thực phẩm sạch, môi trường sạch ở Việt Nam bây giờ cũng sắp được ghi vào sách đỏ rồi… Không khí hay nguồn nước ở Việt Nam thì chắc mình chẳng cần nói, thì hằng ngày có cả ngàn bài báo rồi nhỉ?
Tham gia bảo hiểm không phải để tránh được bệnh tật, tránh được tai nạn mà là để... Nếu thế thì lại thần thánh quá nhỉ? Nhưng đố các bạn biết là gì đấy?
✅ Tôi tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ để nếu sống thọ, tôi sẽ có tiền mà sống.
✅ Khi ốm đau, người thân không phải lao lực, khổ sở, vay chạy khắp nơi vì tôi.
✅ Nếu bị ung thư, ít nhất tôi tránh được ung thư tài chính
✅ Chẳng may phải nằm một chỗ, Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ thay tôi đi làm.
✅ Và một ngày tôi không trở về nhà được nữa. Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ đến, gõ cửa, ở lại thay tôi chăm sóc những người thân yêu của mình.
✅ Tôi tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ để được bình yên tâm trí và thanh thản tâm hồn.
Nhiều người vẫn lo sợ để tiền vào bảo hiểm mất giá... Thế theo mọi người để đâu để ko bị mất giá, cất két, gửi ngân hàng, mua vàng, kinh doanh... Hê hê, sợ tiền mất giá chứ ko sợ sức khoẻ trượt dốc à!
SAO TÔI THẤY CÁI "LỪA ĐẢO" NÀY NÓ LẠI NHÂN VĂN ĐẾN THẾ...