31/12/2016
KINH DOANH, ĂN VÀ YÊU. Phiếm chuyện bên lề: "THAY ĐỔI"
🕯Các bạn ơi, trong cuộc đời đã trải qua nhiều thăng trầm, sương gió vất vả, kinh qua nhiều nghề và lắm nghiệp. Khó khăn có, thuận lợi dễ bước cũng nhiều nhưng rồi cũng đến lúc con người ta cũng ngộ nhận ra vài điều. Chúng ta cứ bước nhưng chẳng biết mỗi bước chân chúng ta có dẵm được đến bờ hạnh phúc không?
🕺Bạn tôi, một người với nhiều ưu điểm. Tài năng và ngoại hình đều có thừa. Đã từng đứng trên vinh quang, được sướng tên trên những cuộc thi sắc đẹp, cũng bước trên ánh hào quang mỗi ngày của sàn diễn catwalk, mặc trên người những bộ đồ đẹp nhất, siêu mẫu đất cảng 2003, với chiều cao 1m85, cơ bắp, vẫn được anh em bạn bè, các fan ruột gọi thân thiện là zai Ý. Thời hoàng kim, ai cũng công nhận là cùng tầm với Siêu mẫu nổi đình, nổi đám.
🤔Có lẽ tôi là người hiểu rõ nhất, Mối duyên dắt mối nghề diễn của Thanh Bình. Có lẽ tổ nghiệp chưa thương hay chỉ đơn giản là Thanh Bình không không mặn mà với ánh hào quang đó. Một công việc mà Thanh Bình không hết mình, hy sinh bản thân vì nó thì có lẽ thành quả chỉ là sự quên lãng.
🔥Nhưng không phải, cái cuộc sống của thế kỷ 21 này khó đoán lắm. Chính bản thân của mình mà mình còn khó đoán nữa là..? Jack Ma: "Thế kỷ 21 là thế kỷ của sự trải nghiệm, ai mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng thì người đó chiến thắng" vậy ăn thôi có phải trải nghiệm không nhỉ?
Hoá ra là: con người dù có giàu đến đâu hay nghèo kiết xác thế nào, người béo hay gầy, tham lam hay cao thượng.... thì khi vào hoàn cảnh cái dạ dày đang đói thì thứ gì là quan trọng nhất nhỉ..?
Nói thế thôi!
🕺Bạn tôi, Thanh Bình kể một câu chuyện tôi vẫn nhớ mãi: Quán gà, ốc anh nhớ không? Cuộc sống của em cũng đã từng gắn bó với nó bằng cả tấm lòng đấy. Ngày khai trương anh em hiệp hội người mẫu Hải phòng tề tựu làm lên một kỉ niệm đáng nhớ: Diễn catwalk tại quán gà luôn, phiêu luôn tại quán. Vui lắm cơ. Rồi sau đó là tháng ngày cuốn theo đam mê kinh doanh, trực tiếp vào bếp, tự tay làm những món sở trường: Gà té chảo mỡ, Gà diêm dân, khoai tây chiên lạc phố, Đùi gà chiên mặn mà, ốc hấp hết tầm, nhưng có lẽ tôi nghiện nhất món miến cháy áp chảo điên đảo, ngon không thể tả được. Không thể dùng từ nào mô tả cho đúng khái niệm đó. Chỉ biết nó được làm từ lòng yêu thương
Nếu không phải bạn thân thì tôi cũng chẳng biết và thấu hiểu làm gì. Thanh Bình kể với tôi: chỉ bởi vì chót yêu kỉ niệm hồi nhỏ, mẹ luôn vào bếp nấu cho mình món thịt nướng thơm, ngon, đậm vị, ăn bảy tám bát cơm còn thèm. " Muốn ăn phải lăn vào bếp" chẳng sai bao giờ. Vậy là bỏ nghiệp model theo con đường kinh doanh ẩm thực. Sẵn máu cứ thế chiến thôi.
Thời gian cứ trôi, phụ con chăm lo nhưng mắt mẹ cũng mờ, rau còn khó mà nhặt hết mớ. Vậy là, món thịt nướng lại đến tay mỗi khi thèm. Muốn ăn phải lăn vào kinh doanh., lại chiến thôi... Doanh nhân chuỗi quán gà sạch. Thời gian đầu mọi thứ thuận lợi, anh em, bạn bè, khách quen ủng hộ nhiều. Nhưng cuối cùng thất bại chỉ đơn giản là " Vị trí ... vị trí ... và vị trí... location...location.... and location " một bài học khởi nghiệp...
Không diễn nữa, không catwalk, không hào quang vây quanh nữa. Mơ giấc mơ đơn giản thôi: "Mang món ngon của mẹ đến cho mọi người thèm".
🚂Có con đường để bước, có sứ mệnh để mang theo, có giấc mơ dang dở để hoàn thành. Không phải siêu mẫu mà giản dị chỉ là đầu bếp của quần chúng nhân dân được rồi. Tình yêu dễ dãi thế thôi, chỉ mong thực khách hiểu tấm lòng
P/s:
Mẹ nói với tôi: "MIẾNG NGON NHỚ LÂU, ĐẬM SÂU HƯƠNG VỊ"
💝💘Đã chót yêu rồi đừng hỏi vì sao? Chỉ biết rằng: nó chiếm cả tâm trí mình mất rồi
Trích lời: Nguyễn Thanh Bình
💞💖Hạnh phúc nhất là luôn biết thời điểm thay đổi rồi đổi thay để luôn làm mới chính mình. Tình yêu chỉ còn nóng khi mọi thứ chưa rõ ràng..
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥HÃY SHARE NGAY CÁC BẠN NHÉ! ĐỂ MỘT TÌNH YÊU LẠI ĐƯỢC CHÂM LỬA. MỘT TẤM LÒNG CỦA MẸ ĐƯỢC BAY XA.
Thanks at all..🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
167 TÔN ĐỨC THẮNG- AN DƯƠNG- LÊ CHÂN- HẢI PHÒNG