20/11/2020
Tối hôm qua trên đường đi làm tôi nhận được một cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia là số lạ, giọng cô gái thỏ thẻ:
- Anh ơi có phải Anh Định làm bên BH ko?
- Anh đây, xin hỏi em là ai?
- em là vợ anh P hồi trước có đi tàu bên Công ty cũ của anh, hồi đầu tháng 5 em có nghe chồng nói dự tính mua BH với Anh mà em tìm khắp nhà không thấy giấy tờ gì liên quan đến bảo hiểm như anh đã nói nên em hỏi thăm Anh.
- Ồ, thế P bị làm sao hả em?
- chồng e mất do tai nạn được 2 tháng rồi a, em tìm mãi mới thấy số điện thoại của anh để hỏi thăm, hi vọng c biết thông tin về BH của chồng em.
- ừ, thật ra P nói đợi cuối năm có thưởng mới tham gia BH chứ giờ chưa cần thiết nên bảo anh hoãn lại rồi em.... Anh xin chia buồn cùng gia đình em nhé.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, em cám ơn tôi xong cũng cúp máy. Tôi bên này hoang mang và hơi choáng, mãi gần 10p sau mới định thần chạy xe tiếp.
Số là hồi đợt dịch vừa rồi, vô tình tôi gặp lại một đồng nghiệp ngày xưa. P là tên cậu ấy. Thời điểm gặp lại bạn đang làm cho một công ty nước ngoài với mức lương gần 50tr/tháng, công việc đang rất ổn dù dịch bệnh nhưng công việc không bị ảnh hưởng nhiều.
P chia sẻ đã có gia đình, được 1 bé gái 5t, 1 bé trai 10 tháng tuổi, vợ nghỉ làm ở nhà chăm sóc gia đình từ khi sinh bé đầu tiên. Bạn khoe mới tậu được căn hộ gần 3 tỷ, mới trả góp được 6 tháng, dự định mua thêm chiếc 4 chỗ để tiện việc đi chuyển khi có con nhỏ.
Sau khi nghe bạn chia sẻ và nhìn thấy nhiều rủi ro xung quanh khi bạn là người có thu nhập duy nhất trong nhà. Tôi đã đề nghị bạn nên tham gia một gói BH phòng thân, bạn đồng ý nhưng phải đến cuối năm khi có tiền thưởng bạn sẽ tham gia và rồi chúng tôi chia tay nhau.
.. còn 2 tháng nữa thôi là Tết, bạn tôi chưa kịp đặt bút ký hợp đồng BH bảo vệ gia đình thì đã vội buông tay...
Căn hộ và chiếc xe mới mua ai sẽ góp?
2 đứa con thơ vẫn sẽ phải tiếp tục lớn lên nhưng gánh nặng giờ đây oằn trên vai người vợ trẻ...
Nếu bạn là người trụ cột, hãy nhìn về phía những người phụ thuộc bạn: đó chính là cha mẹ già, là những đứa con thơ, là người phối ngẫu của bạn, họ xứng đáng được sống đủ đầy khi bạn buông tay.
Hãy liên hệ Nguyễn Cường Định để có phương án dự phòng đúng và đủ ngay lập tức nhé.