26/09/2021
Cảm giác này thật không muốn bao giờ lặp lại.
💘💘💘Chị nói với mình: " chị nhận 100 triệu tiền bồi thường mà chị vẫn ngỡ ngàng, chị mong chỉ nhận vài chục triệu thôi, vì như thế có nghĩa là anh nhà chị vẫn chưa ở giai đoạn cuối". Nỗi đau quá lớn nên chỉ mong sao có sự nhầm lẫn.
Ai cũng biết bác sỹ chuẩn đoán dựa trên khoa học, ít khi có nhẫm lẫn. Công ty bảo hiểm cũng xem xét rất kỹ, không đúng giai đoạn cuối sẽ không trả full quyền lợi.
😪😪😪Anh chị tham gia được 2 năm thì anh phát hiện bất thường đi khám.Vậy đã ở giai đoạn cuối. Bao nhiêu dự định ở tuổi rạng rỡ nhất sụp đổ. Nỗi buồn vì có thể mất người thân bất cứ lúc nào, Gánh nặng lo toan cuộc sống cho mấy mẹ con ở lại bủa vây, làm anh chị hụt hẫng một thời gian.Cũng may anh chị vững tâm nên cũng dần lạc quan, tuân thủ phác đồ của bác sỹ hướng dẫn.
👉👉👉Với tư cách là một đại lý, quản lý của Manulife, khi khách hàng ốm đau, rủi ro thì chỉ mong nhanh nhanh chong chóng được chấp thuận chi trả. Thế mà lúc tự tay thanh toán bệnh lý nghiêm trọng cho người thân, lại không muốn vậy. Sự việc cũng biết được hơn 8 tháng nay, vậy mà vẫn ngỡ ngàng, đau xót lắm.
👉👉👉Nghĩ theo cách lạc quan, trong cái rủi cũng có cái may. May vì vẫn than gia bảo hiểm sớm 2 năm. Thực ra bệnh tình cũng âm ỉ lâu rồi mới phát ra nhưng do không phát hiện ra sớm hơn.Không ai biết rủi ro lúc nào ghé qua, thần chết lúc nào gọi tên nên có vẫn hơn không.
👉👉👉Khi ai đó đọc bài này, nếu không phải người thân tận mắt chứng kiến thì thấy bình thường lắm. Đâu đó chỉ là chuyện trên báo, trên fb dạo..không đáng lưu tâm.Nhưng nếu sao quả tạ rơi vào nhà mới thấy có chiếc áo phao thật có tác dụng.
👉👉👉Mình nhiệt tình tư vấn cho khách hang vì mong mọi người có cơ hội được bảo vệ sớm. Dù có người nghĩ vì điều này điều kia, nhưng mình hiểu ai cần mình ai chưa. Vì những điều đã qua, mình hiểu BHNT thực sự cần được ưu tiên.