20/07/2022
“Nam ơi, anh vay được tiền rồi.
Không cần hỏi hộ anh nữa nhé”.
Chuyện là anh Tiến nhờ tôi vay 30 triệu để sửa mái nhà cho bố mẹ dưới quê do trận bão làm hỏng từ tháng trước.
Mái nhà bị hỏng khiến mẹ anh phải đem chậu đi hứng từng chỗ dột lúc trời mưa. Lúc trời gió, tiếng rít dồn dập qua từ khe mái làm bố anh mất giấc ngủ. Ông cụ sợ tiếng này.
Thu nhập của anh không đủ để gửi về vì công ty cắt giảm lương do dịch bệnh kéo dài.
Anh đã hỏi vay nhiều chỗ nhưng nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Tình hình khó khăn chung, ai cũng cần tiền dự phòng vì thế không thể giúp anh.
Bí quá anh mở lời vay tôi. Nhưng tôi cũng không giúp được gì vì lương của công nhân chả khá khẩm mấy. Nên anh mới nhờ tôi tìm chỗ vay.
Khi nghe anh nói đã vay đươc tiền làm tôi khá bất ngờ. Tôi hỏi:
- Anh vay tiền ở đâu?
- Ở chỗ hôm trước anh bảo mày là có thằng em giới thiệu đấy.
- Sao anh bảo không tin được chỗ đó mà?
- Thì lúc đầu anh cũng nghĩ là làm gì có chỗ nào cho vay không cần
cầm cố mà lãi rẻ được. Nhưng vì anh cần tiền quá nên qua thử xem thế nào. Chờ mất hơn 1 ngày để kiểm tra giấy tờ. Vừa mới cầm được tiền là anh gọi cho mày.
- Anh có xem kỹ chưa đấy, nhỡ tiền lãi không rõ ràng thì sao?
- Xem kỹ rồi, hợp đồng vay anh vẫn còn cầm đây.
- Thế chỗ anh vay tên là gì?
- Anh không nhớ tên, chỉ biết là của ngân hàng Quân Đội MB thôi.
- Vậy không cần em hỏi vay nữa đúng không?
- Ừ, không cần đâu. Anh gọi để báo mày thế.
Sau cuộc điện thoại, vì khá tò mò chỗ anh vừa vay tiền, tôi lên mạng thử tìm xem công ty đó tên là gì.
Lướt qua vài trang, tôi tìm thấy 1 tiêu đề có vẻ giống với những gì mà mình còn nhớ được trong buổi nói chuyện lần trước với anh:
VAY TÍN CHẤP KHÔNG CHẠM
Call/Zalo: 0364371575