20/09/2022
❤️❤️Góc chi trả bồi thường❤️
🌳🌸 Mong ước khi làm bảo hiểm của tôi là lan toả được nhiều giá trị của bảo hiểm, giúp cho phần lớn những người có thu nhập thấp và trung bình đều có thể tham gia bảo hiểm và được bảo vệ❤️
👉Những bạn bè của tôi khi nhìn thấy ảnh chi trả tử vong với số tiền hơn 200 triệu này. Hỏi tôi "em ơi, sao công ty em chi trả ít thế".
👉 Vâng, công ty em chi trả ít lắm chị à, khách hàng này lúc tham gia bảo hiểm, nói với tư vấn viên công ty rằng anh không tham gia, anh không có tiền, để tiền cho con cái lập gia đình.
👉 Và cuối cùng người đứng ra bỏ tiền mua bảo vệ anh lại là ông cụ, bố anh, với đồng lương tuổi già ít ỏi của mình, dành dụm cho 1 trong 2 đứa con ông cụ thương yêu nhất 690.000/ tháng với mong muốn "để sau này khi nó già như tôi, có ít tiền vốn"
🌳 Rồi cuộc đời nào ai biết trước được điều gì, khi anh không may phát hiện ung thư phổi và không qua khỏi khi hợp đồng tham gia chưa tròn được một năm đóng phí. Có lẽ, mọi đau buồn của gia đình, số tiền ít ỏi này không bù đắp được hết. Nhưng con cái anh và gia đình thân yêu của anh sẽ bớt được phần nào gánh nặng khi có số tiền này
❤Các anh chị ạ. Bỏ ra 600-700 nghìn/ tháng có làm anh chị nghèo đi không? Có làm anh chị giàu lên được nếu tích lũy không?
Vậy tại sao lúc tham gia, anh chị chỉ muốn đóng ít nhất, đóng thật ít, nhưng nếu có chuyện lại hỏi vì sao được "bồi thường ít thế không?" ạ
Mọi thứ luôn có giá của nó. Nhưng dù có như thế nào, dù ít hay dù nhiều, hãy bảo vệ chính bản thân mình - đó là trách nhiệm, là cách yêu thương lớn lao nhất mà mình có thể gửi đến người thân của mình.
Buổi lễ chi trả này vừa diễn ra vào tối ngày 17/09/2022 (khách hàng tham gia vào tháng 08/2021), cho khách hàng Đào Quang Nam tại Giao Thủy, Nam Định. Em Xin gửi lời chia buồn đến gia đình, mong cho gia đình sẽ bình an và luôn mạnh khoẻ, bởi em tin rằng đây cũng là ước nguyện lớn nhất của người đã khuất.