11/11/2019
Chastity Patterson (23 tuổi) hiện đang sống tại tiểu bang Arkansas (Mỹ), cha cô đã qua đời 4 năm trước, nhưng cô vẫn giữ thói quen nhắn tin vào số điện thoại của cha mỗi ngày như trước đây, cảm giác vẫn đang liên lạc với cha dường như khiến cô cảm thấy bớt đau buồn hơn phần nào.
Tuy biết rõ là cha sẽ không thể trả lời tin nhắn của mình, nhưng Chastity vẫn muốn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với cha.
Trong suốt 4 năm, cô đã chia sẻ với cha sự sợ hãi của mình khi mắc bệnh ung thư cũng như cách mà cô đã chiến thắng căn bệnh này; vào thời khắc đứng giữa ranh giới sinh tử, cô nhớ lắm cánh tay mạnh mẽ của cha, nếu cha còn ở bên, hẳn là cô sẽ không phải sợ hãi đến thế.
Vào năm 2018, Chastity tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, cô cũng mong cha sẽ tự hào về mình. Trước đó, vì một vài nguyên nhân khiến cô mất đi rất nhiều bạn bè, cô cũng không quên than thở cùng cha sự cô đơn và trống vắng của mình.
Niềm vui và nỗi buồn trong chuyện tình cảm cũng là chủ đề để cô kể cho cha nghe, cô nói trước đây mình có tình cảm với một chàng trai, không ngờ lại bị phản bội, khiến cô phải mất một khoảng thời gian dài mới thoát khỏi được nỗi đau này; may là bây giờ cô đã gặp được một người để tin cậy cả đời này rồi, mong cha cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui mừng cho con gái.
“Ngày mai sẽ lại là một ngày khó khăn!” Chastity đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài đến số điện thoại của cha một ngày trước ngày mất của cha 4 năm trước.”Từ khi con mất cha đến nay đã 4 năm rồi, không có một ngày nào là con ngừng nhớ cha cả.”
Trong tin nhắn có viết: “Con sợ hôn nhân, nghĩ đến phải đi trên thảm đỏ từ cổng vào đến nơi làm lễ, nhưng lại không có cha ở bên cạnh con, nói với con bằng giọng nói hiền hậu rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi!” Từng câu từng chữ của cô đều đong đầy nỗi nhớ về cha. “Con chỉ muốn nói rằng, cha ơi, con thật sự rất yêu cha, cũng nhớ cha nhiều!”
Sau đó, Chastity đã rất kinh ngạc vì không ngờ lại nhận được hồi âm từ số điện thoại của cha. Chẳng lẽ đây là lời hồi âm của cha từ thiên đường ư?
Trong tin nhắn viết rằng người này không phải là cha của cô, mà là chủ nhân mới của số điện thoại, tên là Brad. Những năm qua, ông luôn nhận được tin nhắn của cô, đọc tin nhắn ông cảm thấy như mình đang thay cha cô, dõi theo cô trưởng thành.
Thế nhưng vì sao Brad lại không nói với Chastity từ sớm mà âm thầm đọc tin nhắn của cô suốt 4 năm qua?
Brad giải thích với Chastity rằng ông cũng là một người bố, nhưng thật không may, “Vào tháng 8/2014, trong một tai nạn xe hơi, tôi đã mất con gái và những tin nhắn của cô đã giúp tôi sống tiếp.”
Ông chưa bao giờ hồi âm Chastity, ông cho biết mình nghĩ rằng đã đến lúc để cô biết rằng ông là người đã nhận tin nhắn. Chứng kiến Chastity trưởng thành sau 4 năm, ông Brad nói: “Tôi hy vọng con gái tôi có thể giống như cô.”
Chastity vô cùng xúc động, cô đã chia sẻ câu chuyện này lên Facebook. “Tôi đã gửi tin nhắn cho cha mỗi ngày trong suốt 4 năm. Bây giờ tôi rất ổn. Tôi nghĩ cha tôi có thể yên nghỉ rồi.”
St*** Tại đây có nhiều câu chuyện thú vị! Hãy để lại biểu cảm để tôi biết bạn đã đọc. Bạn có thể Share, mời bạn fb nếu muốn!!!