28/04/2021
Tây Nguyên đại ngàn từ bao đời nay đã đi vào tâm trí của mọi người với hình ảnh núi rừng hùng vĩ đầy nắng và gió.
Miền đất Tây Nguyên còn được yêu thích và biết đến bởi hoa Dã Quỳ nhuộm vàng miền đất đỏ bazan.
Hoa dã quỳ được xem là loài hoa biểu tượng của tình yêu thủy chung, sẵn sàng hi sinh tính mạng của bản thân cho người mình yêu.
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về một chàng trai đã sống như loài hoa dã quỳ. Bạn ấy sinh năm 1990, đã lập gia đình và có 1 đứa con chưa được 1 tuổi.
Ý thức được trách nhiệm làm cha trong gia đình nên vào tháng 12/2020 bạn đã chủ động liên hệ với một quản lý kinh doanh của công ty Chubb và tham gia cho mình hợp đồng bảo hiểm mệnh giá chính 500.000.000
Tham gia bảo hiểm bất kỳ ai cũng suy nghĩ đó là kế hoạch dự phòng chứ nào ai có muốn nhận số tiền bảo hiểm đâu.
Khi một người nói không có nhu cầu bảo hiểm tôi tuyệt nhiên tin điều đó bởi vì người có nhu cầu thật sự chính là những đứa con của họ chứ có phải họ, và trong trường hợp này câu nói ấy rất đúng
Hợp đồng mới vừa qua 3 tháng, trong một lần đi khám bệnh bạn ấy được bác sĩ chuẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp và đã từ biệt cõi đời sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật
Thực hiện lời hứa của mình nhanh chóng công ty Chubb đã chi trả số tiền 500.000.000 cho người vợ. Cầm lá thư chi trả trên tay mà người vợ rơi trào nước mắt. Tình yêu của người chồng quá lớn lao. Cho dù cuộc đời bắt anh ấy phải buông tay nhưng anh ấy vẫn thể hiện trách nhiệm của mình với những người còn lại
Anh ấy không ra đi, chỉ là anh ấy chọn trò chơi cút bắt với vợ con của mình. Anh ấy không hiện ra khi trò chơi đã kết thúc, anh ấy sẽ ở ẩn trong chiếc giường ngủ của vợ chồng, trong chiếc nôi đang ngủ của con. Trong bữa cơm của mỗi gia đình, trong bước chân đầu tiên tập tành của con khi đi học. Tràn ngập ngôi nhà đều có đầy tình thương mà anh ấy để lại
Có thể ở nơi suối vàng anh ấy đã ngầm báo mộng với con của mình: “Con ơi Ba đã ra đi chuyến đi này rất dài và sẽ không có ngày quay lại.
Nhưng con hãy an tâm ba đã thu xếp xong những việc mà ba cần làm và ba đã gửi gắm tình yêu thương của ba thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với công ty Chubb Life “
Anh ấy đã sống đúng với biểu tượng của loài hoa mọc ở quê hương mình, loài hoa biểu tượng cho tình yêu, trách nhiệm sức sống mãnh liệt và tình yêu chung thủy.
Nơi nào có tình yêu thương và trách nhiệm nơi đó bảo hiểm nhân thọ vẫn tồn tại
Sống trong tim người ở lại nghĩa là chưa phải là chết !!!
Chỉ xin tóm gọn lại bài viết này một câu như thế để thán phục bạn ấy
Nguồn:
Ca chi trả do quản lý kinh doanh Đỗ Hằng thực hiện