04/12/2020
🍀 DÙ KHÔNG THỂ Ở BÊN NHƯNG MẸ LUÔN MONG CON BÌNH AN
🔵 Đằng sau mỗi trường hợp chi trả rủi ro là một câu chuyện, một hoàn cảnh éo le. Câu chuyện về cô gái trẻ Nguyễn Thị Hoan (1993, Hà Nội) – một người mẹ ra đi khi chưa được nhìn thấy con mình đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.
🔸 Khi chị Hoan còn nhỏ, cha mẹ chị đã gửi gắm niềm tin vào Bảo Việt Nhân thọ. Thời điểm ấy, bằng đồng lương ít ỏi, cha mẹ chị vẫn quyết định tham gia hợp đồng An sinh giáo dục với mong muốn xây dựng ước mơ tương lai cho con. Nhưng thật không may, cha của chị đã không thể chứng kiến con mình trưởng thành. Ngày cha chị ra đi, Bảo Việt Nhân thọ đã đồng hành cùng gia đình, tiếp tục thực hiện mong ước của cha chị khi còn sống, chăm lo cho chị đến khi trưởng thành và trao số tiền đáo hạn khi chị 18 tuổi.
🔹 Hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, sau này, khi lập gia đình, chị Hoan quyết định tham gia cho bản thân và gia đình với mong muốn tích lũy dự phòng tài chính cho mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hai vợ chồng chị mong muốn khi về chung mái nhà sẽ có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc cùng những đứa con đáng yêu, kháu khỉnh. Mòn mỏi trông ngóng sau 6 năm vất vả ngược xuôi, anh chị mới nhận tin vui chào đón đứa con đầu lòng.
🔳 Sau bao ngày chờ đợi, ngày 9/10 vừa qua, chị có dấu hiệu chuyển dạ. Tưởng rằng ngày vui của cả gia đình cuối cùng cũng đã đến, những trớ trêu thay, điều không ai mong muốn đã xảy ra khi chị gặp phải khó khăn khi sinh nở. Giây phút sinh tử ấy, dù đã cố gắng hết sức, các bác sĩ chỉ cứu được đứa trẻ, còn chị Hoan vì sức khỏe quá yếu đã không thể qua khỏi. Chị ra đi khi chưa một lần được nhìn thấy con mình. Giờ đây, không gì có thể bù đắp được nỗi đau mất đi người thân với gia đình chị và sự thiếu thốn tình mẹ của đứa trẻ mới chào đời.
✉️ Với sứ mệnh đồng hành và giữ trọn niềm tin với khách hàng, ngày 15/11/2020 vừa qua, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đông Đô đã thực hiện chi trả số tiền 450 triệu đồng tới gia đình chị. Số tiền chi trả từ bảo hiểm nhân thọ sẽ cùng gia đình thay chị nuôi nấng, chăm lo cho con, để con nhận được hơi ấm, tình yêu thương của người mẹ dù chị không thể đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước.